Thời gian qua tôi rất mừng vì ca sĩ Quang Hà đã không còn xuất hiện trên các chương trình ca nhạc của thành phố. Cứ mỗi lần nghe và xem Quang Hà hát là tôi lại rùng mình và nghĩ rằng nều nền ca nhạc Việt Nam còn tồn tại những loại ca sĩ như vậy thì đúng hơn là nền ca nhạc "làng xã". (MHTB)
Tôi nghĩ nếu hoạt cảnh hợp với nội dung bài hát thì chuyện giả gái không có gì đáng nói. Ở Việt Nam hay nước ngoài cũng có nhiều nam ca sĩ hay diễn viên giả gái tạo được sự thích thú cho khán giả khi xem. (Huy)
Nếu Quang Hà không giả gái thì nhìn cũng "gớm" lắm rồi. Theo Quang Cường thì Quang Hà hát hay hơn các ca sĩ Sao Mai điểm hẹn, cái này gọi là "mèo khen mèo" đây mà. Nếu thật sự có tài năng thì để cho khán giả nhận xét Cường và Hà ơi! (Tuấn Minh)
Thật không hiểu nổi sao hai anh em Quang Hà lại có thể biện minh một cách ngây thơ như vậy. Sao lại có thể gợi ý cho em trai mình giả gái mặc đầm hoa nhún nhảy trong video clip. (Vinenri)
Khi tôi coi cuốn DVD có bài "Nhạc tình đôi ta" do Quang Hà trình bày, tôi đã nghĩ đây là một người ca sĩ làm nghệ thuật mà chả có chút nghệ thuật nào. (Jimmy Trần)
Với chiêu thức giả gái lần này, không biết là ca sĩ Quang Hà vô tình hay hay một chiêu tiếp thị mới đây. Đúng là lắm trò. (Lâm Thế Trung)
Quang Hà giả gái quá xấu. Tại sao lại có những người như vậy làm cho nền âm nhạc Việt Nam trở thành sân khấu của "hài". Thật là buồn cười. (Nguyễn Minh Nguyệt)
Không riêng trường hợp Quang Hà, mà cả trường hợp Nguyễn Ngọc Tư cũng vậy: Sản phẩm mà họ làm ra, phù hợp với người này, nhưng không đáp ứng được yêu cầu người kia, hoặc gây bực mình cho những người "bảo thủ" một tí. (Nguyễn Văn Huy An)
Những lời giải thích của 2 anh chàng Quang... này thật nực cười, trông chẳng ra thể thống gì cả. Thiết nghĩ báo chí nên can thiệp để những phế phẩm thế này không phát tán lung tung, len lỏi vào các quán cà phê làm hư hỏng một bộ phận không nhỏ tầng lớp thanh thiếu niên. (Balmy)
Theo như tôi nghĩ, việc hy sinh một chút để làm nghệ thuật cống hiến cho khán giả thì không có gì quá đáng hết. Cũng nhờ có những người nghệ sĩ biết hy sinh và liều mạng như thế, thì chúng ta mới có được những cuốn băng, DVD giá trị. (PN)