Cẩm Tú, Ngọc Diệp không kiềm được nước mắt khi sống lại những giây phút cùng Phương Uyên đứng trên sân khấu cách đây 15 năm.
Do tập luyện quá mức cộng thời tiết nóng bức, nữ nhạc sĩ bị sốt trong buổi ráp nhạc cho liveshow vào chiều 1/4 tại TP HCM.
Nhạc sĩ cho rằng đã đến lúc cô dành trọn tâm tư vào việc đào tạo nên một lớp trẻ kế thừa âm nhạc.
Nam nhạc sĩ cho rằng, anh hiểu cá tính âm nhạc của cựu Giám đốc Âm nhạc The Voice hơn ai hết. Anh sẽ làm mới các ca khúc của người bạn với bản phối hiện đại.
"Chị cả" nhóm Ba Con Mèo chia sẻ những vui buồn trên con đường hoạt động âm nhạc trong liveshow riêng.
Hà Hồ khiến cho khán giả ngạc nhiên bởi giọng hát dày, khỏe khi thể hiện liên khúc "Say tình - Trả nợ tình xa" với phong cách acoustic.
Bảo Trang đàn piano, Bảo Trâm khoe tài guitar hoà giọng với chị cả Ba Con Mèo trong ca khúc 'Cho tôi yêu thương'.
'Chị cả' nhóm Ba Con Mèo rưng nước mắt khi giới thiệu nhóm nhạc Bee. T do chính tay cô đào tạo và quản lý.
'Chị cả' Ba Con Mèo được đội Hồ Ngọc Hà tổ chức sinh nhật lần thứ 42 trong không khí ấm cúng và thân tình, tối 14/11.
Ca khúc của Phương Uyên đa số đều mang sự nổi loạn, được thể hiện vào những nhấn nhá trong sáng tác, những nốt cao mang màu sắc rock và sau đó trầm lặng trở lại. Sự biến đổi nhiều màu ấy cũng là hình ảnh của chị trên sân khấu và cả ngoài đời.
"Tôi quen ai mà thấy người đó không muốn tôi gần gia đình, lo cho người thân là tôi không thương được. Tôi gắn bó với gia đình, có được như hôm nay cũng nhờ gia đình. Quen nhiều người, nhưng đến giờ phút này tôi vẫn cứ một mình", cựu thành viên Ba Con Mèo chia sẻ.
Chị cả của Ba Con Mèo nói vui, cô bị âm nhạc đánh cắp tuổi thơ. Hằng đêm ôm cây đàn nặng trịch chơi trong vũ trường mà Uyên tủi thân đến mức từng khóc trên sân khấu. Bây giờ, Uyên vẫn còn ám ảnh và "đổ thừa" những ngày ấy rằng do đeo đàn mà cô không cao nổi.
Trở lại sân khấu sau hơn 6 năm vắng bóng, thủ lĩnh của Ba Con Mèo mang tâm thế tự tin, sung mãn của một rocker. Chị tự nhận đang trên đường tìm về với những gì "phải thuộc về mình".
Sau một thời gian lui về hậu trường với công việc sáng tác, hòa âm..., Phương Uyên sẽ trở lại sân khấu với vai trò ca sĩ trong sô diễn đầu tiên ở phòng trà Không Tên vào tối nay. Sau đó cô sẽ phát hành album "Gia đình tôi" đánh dấu sự kiện này.
Phương Uyên đời thường trầm tính, sống thu mình và nhỏ bé đến tội nghiệp. Trong quán cà phê yên tĩnh, chị tâm sự về tuổi thơ bị âm nhạc "đánh cắp", về sự khủng hoảng đến tuyệt vọng khi không còn hai "mèo em" đứng chung sân khấu, về những cơn trầm cảm liên miên, và về mái ấm gia đình, nơi chốn hạnh phúc nhất của chị.
Trên sân khấu, khán giả luôn thấy Phương Uyên trong phong cách bốc lửa, cuồng nhiệt. Nhưng ngoài đời thường, tính cách chị lại khác hẳn, rất điềm đạm và kiệm lời.
Nữ nhạc sĩ này là người đã viết hàng loạt ca khúc gắn liền với hình tượng "búp bê" Thanh Thảo. Giữa họ ngoài tình đồng nghiệp còn có một tình bạn thân thiết lâu năm. Phương Uyên nói những suy nghĩ của mình về "Búp bê".
"Nếu chỉ vì mưu sinh thì tôi chỉ cần viết nhạc quảng cáo, phối âm và biên tập cũng đủ nuôi cả gia đình. Kinh doanh còn khó hơn đi hát nữa. Mở quán cà phê chỉ là một phần trong công việc kinh doanh của tôi", nhạc sĩ Phương Uyên tâm sự.
"Tôi không quan niệm làm nhạc chỉ để chơi mà xem mỗi sáng tác là một đứa con của mình. Viết xong một bài là tôi cứ hát mãi rồi khóc, cười với nó, khi ca khúc đến tay ca sĩ, tôi cũng căn dặn đủ điều. Tôi yêu những tác phẩm của mình bởi đó là cảm xúc thật toát ra từ đáy lòng và một trái tim nóng bỏng", cựu thành viên của Ba Con Mèo bộc bạch.
Từ ngày 18/11, cô mèo chị trong tam ca Ba Con Mèo khởi nghiệp hát solo. Phương Uyên cho biết, ban nhạc ngừng hoạt động vì Cẩm Tú đã định cư tại Mỹ, Ngọc Diệp bận chăm lo gia đình. Sau một thời gian tạm nghỉ, Uyên quyết định tái ngộ sân khấu vì nhớ nghề.