Đã 25 năm Phương Uyên làm nghề kể từ cái ngày còn là thành viên "đinh" của nhóm Ba Con Mèo. Khi nhóm tạm chia tay khán giả bởi hai người em lần lượt lập gia đình, chị rong ruổi, bươn chải và làm đủ mọi công việc, miễn là có liên quan đến âm nhạc và chỉ có thế, không còn gì khác hơn.
Cho đến giờ, không có gì ngăn nổi thứ gọi là âm nhạc trong con người của Mèo (tên thân mật mà những người trong nghề thường gọi Phương Uyên). Chị vẫn sáng tác, biên tập album cho một số ngôi sao như Thanh Thảo, Hiền Thục… Phải chăng gene nghệ thuật của người bố - nhạc sĩ Xuân Anh - đã ăn sâu vào con người nhỏ bé ấy?
25 năm làm nghệ thuật, chị sống, thở và tồn tại bằng nghệ thuật. Chẳng ai đo đếm được bao nhiêu tình cảm của người yêu nhạc dành cho chị trong suốt thời gian qua khi họ được nghe những ca khúc: Mẹ yêu, Sài Gòn cô tiên năm 2000, Đã quên thật sao, Tôi yêu, Anh tôi, Hãy thương cho phận người...
![]() |
Ca sĩ - nhạc sĩ Phương Uyên. Ảnh: K.N. |
Ngoài đời, Phương Uyên hoàn toàn khác những lúc chị ở trên sân khấu. "Khi hát, tôi thuộc về sân khấu, xúc cảm bộc lộ ra hết và không làm sao khác hơn được. Ẩn sâu trong tôi là một con người nhút nhát, ít giao thiệp và ít khi bộc lộ cảm xúc với bất cứ ai, chỉ quanh quẩn một vài người bạn thân. Tuy lạnh lùng, nhưng tôi cảm nhận rất nhiều và khá chi tiết về người đối diện đấy", chị tâm sự.
Ca khúc của Phương Uyên luôn mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ vì được truyền tải bởi những ca sĩ tên tuổi như Phương Thanh, Minh Thuận, Hiền Thục, Thanh Thảo... Có người nói rằng, nếu ca sĩ không phải ngôi sao thì Uyên không bao giờ tin tưởng giao phó tác phẩm của mình cho người đó. Nhưng chị phủ nhận.
Phương Uyên không phải là nhạc sĩ sáng tác để "sao" hát. Hầu hết những ca khúc hit đó do ca sĩ đặt hàng và phải ngồi nói chuyện thật lâu mới ra ý tưởng. Thật ra, có không ít ca khúc đặt hàng, nhưng những ca khúc ấy cũng không mấy ai biết đến. Chị cũng không phải là một nhạc sĩ "mắn"… sáng tác. Hiếm muộn thì đúng hơn.
Nhưng chị lý giải như thế nào khi hiếm hoi ca sĩ trẻ hát nhạc Phương Uyên? Chị trả lời: "Có lẽ do họ ngại cái tính lạnh lùng của tôi, cũng có thể họ chỉ nhìn thấy toàn ngôi sao hát nhạc Phương Uyên nên không dám hỏi tôi. Hay họ chưa dám sử dụng ca khúc của tôi bởi cá tính âm nhạc của tôi rất kén người mới vô nghề".
Nói về những ca sĩ trẻ mới vào nghề, Phương Uyên thẳng thắn rằng, các bạn trẻ bây giờ được tạo điều kiện thuận lợi phát triển tối đa, công nghệ lăng-xê cũng giúp họ không ít. Họ dễ dàng nổi tiếng, nhưng sau đó lao vào kiếm tiền vô tội vạ mà không dành thêm thời gian đầu tư, chỉ biết bóc lột mình mà thôi.
"Tôi không dám nhận định sự yêu nghề của họ, nhưng họ đã bỏ qua giai đoạn khổ luyện trau dồi mình. Giờ đây mọi thứ trở nên quá dễ dàng để nổi tiếng, nhưng để bền bỉ lâu dài hơn nữa thì tôi chưa thấy mấy ai làm được như Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng... Cái sự thiên thời, địa lợi, nhân hòa chưa đủ, bạn cần phải có cái tâm với nghề nghiệp và thêm một chút may mắn nữa. Nhưng trước hết, phải có sự học hỏi không ngừng và phải khổ luyện. Các bạn làm nghề bây giờ muốn có cái tên dễ lắm, nhưng còn thành một ngôi sao lớn thì hiếm quá. Toàn ngôi sao lúc nào cũng... trẻ không bao giờ lớn".
(Theo Mực Tím)