Cũng cầm máy như mọi người, nhưng những nhiếp ảnh gia chụp ảnh khỏa thân có nỗi niềm riêng. Không hẳn vì họ chọn một chủ đề nhạy cảm, từng được cho là cấm kỵ mà còn nhiều điều khác chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Chưa đầy 1 tháng, số lượng độc giả tham gia cuộc thăm dò do VnExpress tiến hành với chủ đề tranh ảnh nude đã lên tới hơn 7.300 phiếu bình chọn. Con số này chứng minh, lĩnh vực vốn dĩ rất nhạy cảm với văn hóa người Á Đông giờ đây đang dần được công chúng đón nhận với thái độ hào hứng và đã bớt phần e dè.
Ngày 11/11, các họa sĩ Lê Thiết Cương, Trần Huy Hoan và Đỗ Sơn sẽ cùng Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Quân, Dương Minh Long... tổ chức một triển lãm tại 39 Lý Quốc Sư về đề tài "Nude". Họ tâm sự với VnExpress xung quanh đề tài này.
Được xếp vào hàng đa đoan trong những nữ nghệ sĩ vốn đã đa đoan, nhà văn Đoàn Lê nhúng tay vào đủ thứ. Từng là diễn viên điện ảnh, đạo diễn và biên kịch nhiều phim, thiết kế mỹ thuật cho phim, giờ đây Đoàn Lê đang dồn hết tâm lực cho hội họa.
Một số người có may mắn là hằng ngày được thấy ngay trước mắt mình những người đẹp nhất hành tinh phô diễn cơ thể với những tư thế khêu gợi. Còn họ chỉ việc chiêm ngưỡng và bấm máy chụp. Đó là nghề của những nhiếp ảnh gia theo trường phái nude, mà Peter Lindberg là một trong số đó.
Nghệ sĩ chụp ảnh nude như thế nào? Ít ai biết vui buồn của họ khi thực hiện những tấm ảnh mà nhiều người khi nhắc đến có vẻ kiêng dè nhưng không kém phần tò mò. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thái Phiên, người từng có ảnh nude đoạt giải thưởng quốc tế, tâm sự về nghề.
Trong số 15 thành viên CLB nữ nhiếp ảnh Hải Âu, Phạm Thị Thu được đánh giá là người chụp nude bạo nhất, dám khoe các đường cong nhất. Chị cũng là nữ nhiếp ảnh gia đầu tiên đoạt giải xuất sắc trong cuộc thi ảnh toàn quốc năm 1995 ở thể loại khó khăn và nhạy cảm với tác phẩm "Rèm xuân".
"Để có một tấm ảnh khỏa thân đẹp, người nghệ sĩ phải có lòng say mê vô hạn để đủ sức ấp ủ, theo đuổi đề tài khó khăn và ... vô cùng rắc rối", nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên khẳng định khi nói về mảng đề tài được coi là khá nhạy cảm: ảnh khỏa thân.
"Tôi thích chụp mảng này từ lâu, nhưng chờ mãi mới có một cô gái tự nguyện. Lần đầu tiên, quá nửa ảnh chụp không nét, dù tôi để chân máy hẳn hoi, có lẽ vì hồi hộp quá. Trước khi chụp có dàn sẵn trong đầu ý tưởng này, ý tưởng nọ, nhưng vào cuộc thì gần như ngẫu hứng", anh tâm sự.