Không muốn mẹ đau lòng vì mất con gái, người đàn ông Trung Quốc đã để tóc dài, mặc quần áo phụ nữ để bà vui.
Hai cô gái Nga, một được ăn học tử tế, sống trong nhà giàu có, một phải đi ăn xin mỗi ngày và sống trong trại trẻ mồ côi.
Cô bé Trung Quốc mang nước đến tặng những người công nhân đang sửa đường gần đó, dưới sự gợi ý của mẹ.
Em bé Trung Quốc qua đời không phải bị bắt cóc, cũng không phải do mẹ bất cẩn như những lời đồn đại trước đó.
Vô tình làm xước sơn chiếc xe BMW, ông bố nghèo Trung Quốc đã để lại bức thư xin lỗi và hứa sẽ chịu trách nhiệm.
Mẹ không đủ tiền mua gấu bông, cậu bé người Anh để lại lời nhắn với hy vọng mọi người đừng mua chú gấu này.
Ông bố Trung Quốc muốn con gái 2 tuổi sẽ thích nghi dần dần với nấm mồ lạnh lẽo dưới đất sâu.
Người lính cứu hỏa Trung Quốc gào khóc khi bất lực nhìn vợ trong ngọn lửa dữ dội.
Mặt dính đầy máu nhưng cậu bé 6 tuổi Trung Quốc vẫn xin các nhân viên y tế cứu bố mình trước tiên.
Dù phải vượt qua cả chục người phụ nữ mới đến chỗ vợ, nhưng anh chồng người Anh vẫn tìm thấy vợ mình.
Hành động ấm áp của bé trai Trung Quốc nhận được nhiều lời ngợi khen.
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, sản phụ Trung Quốc sinh con khỏe mạnh ngay trên vỉa hè.
Vì mẹ mất trí nhớ nên cô con gái người Mỹ phải thông báo tin vui nhiều lần. Lần nào, bà cũng vui như một đứa trẻ.
Cô bé 6 tuổi Trung Quốc tức giận vì bố đã bỏ đi, không quan tâm đến mẹ con dù em út bị bệnh rất nặng.
Chiếc xe lao với tốc độ chóng mặt, tông thẳng vào 3-4 người đang đi trên vỉa hè.
Hai bé người Anh vừa ti mẹ, vừa uống sữa bình lần lượt.
'Mẹ ơi, đừng đi!', cô bé Trung Quốc vừa chạy theo xe chở mẹ vừa gào khóc.
Ông bố người Mỹ muốn xóa bỏ định kiến xấu về những người đàn ông da màu nghèo ở khu vực anh sinh sống.
Ông Ray, người Anh, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện khi được cưới bạn đời.
Dù cố gắng không khóc nhưng bà mẹ người Anh vẫn không nén được nước mắt khi con sờ lên mặt mình.