Con trai mới mất chưa được 3 năm, đôi vợ chồng già Trung Quốc đã giục con dâu đi lấy chồng mới.
Em bé người Anh gần như ngừng thở sau khi chào đời và phải tiến hành cuộc phẫu thuật tới 8 tiếng đồng hồ.
Hành động đáng yêu của cô bé Trung Quốc đang được chia sẻ khắp mạng xã hội nước này.
Bố mất khi cậu bé người Anh mới tròn 4 tuổi. Ngày nào cậu bé cũng hỏi bố đâu, khiến mẹ đau lòng và nghĩ ra một cách.
Cô gái người Anh không hề biết mình có một người chị, nếu không thấy bức ảnh lạ mẹ cất giấu hàng chục năm trời.
Người đàn ông Trung Quốc không ăn cùng đồng nghiệp, không nhậu nhẹt sau giờ làm... vì muốn về nhà nấu cơm cho mẹ.
Cặp vợ chồng Trung Quốc cõng con trai 8 tuổi trên lưng, đưa con đến bất cứ nơi nào con thích trước khi qua đời.
Con cháu bà Chacon, người Bolivia, bị cảnh sát bắt giữ vì đưa mẹ tới nhà tang lễ trong khi bà vẫn còn sống.
Cô gái người Indonesia gặp lại cha mình trong tình huống không ngờ tới.
Dù căn bệnh nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tính mạng bất cứ lúc nào nhưng cô bé Trung Quốc xin bố mẹ hãy chữa trị cho em gái trước.
Đang quét dọn đường phố cùng mẹ, trời đổ mưa to, cô bé Trung Quốc được mẹ khoác vội tấm bạt mượn từ công trình gần đó.
Trước khi bước vào phòng phẫu thuật u não, cô bé Trung Quốc chỉ mong bố mẹ sẽ lấy tên của em đặt cho em bé sau này.
Khi còn là cậu thanh niên 15 tuổi, Martin, người Anh, đã cứu em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi cây.
Nhờ tinh trùng đông lạnh của người chồng quá cố, cô gái Mỹ đón nhận niềm hạnh phúc vô bờ.
Người phụ nữ Trung Quốc chỉ đồng ý tái giá khi chồng mới đồng ý cho bố chồng cũ ở cùng.
Cậu bé người Mỹ không kìm nén được cảm xúc khi nghe mẹ kế chia sẻ những điều xúc động.
Cậu bé Trung Quốc xin phép giám đốc cho bố được nghỉ vài ngày vì bố đã hứa cho em đi chơi nhưng mãi chưa thấy.
Bà mẹ người Mỹ đau đáu tìm lại con nhiều thập kỷ sau khi phải bỏ con năm 14 tuổi.
Nỗi đau của cặp vợ chồng người Mỹ được bù đắp với sự ra đời của hai bé sinh đôi.
Cậu bé Trung Quốc vừa lấy tay lau nước mắt, vừa thơm lên má chị để động viên.