Từ bỏ công việc lương cao, anh Peter và chị Thủy chấp nhận sống vất vả để cải tạo khu đất hoang thành nơi ở đẹp như mơ.
Đang mùa hoa lan tam bảo sắc, cả khu vườn của chị Hiền ở Hòa Bình bừng lên sắc tím, hương thơm nồng nàn khắp xóm.
Giữa thảm cỏ xanh là phòng khách, bàn ăn, xích đu, nằm chen giữa các luống hoa ngập sắc và đàn cá bơi dưới hồ.
Gia đình anh Duy An đang sống trên tầng thượng một trung tâm thương mại. Mở cửa ra là có khu vườn rộng hơn 100m2, bốn mùa hoa trái sum suê.
Những khoảng không nhà xen lẫn những rèm cây xanh mát giúp người ở hòa mình với thiên nhiên ở mọi thời điểm.
Vườn rau ban công chỉ có diện tích 1,5m2 nhưng đã tốn rất nhiều công sức của anh Cần do thời tiết khô nóng.
Nếu nhà bạn không có nhiều đất dành cho cây xanh, bạn hãy nghĩ tới những góc vườn kiểu Nhật xinh xắn, đem lại cảm giác bình yên.
Tôi có khoảng 50 triệu đồng, định vay thêm 200 triệu để xây nhà một tầng có 3 phòng ngủ.
Gia đình ở Singapore rất lo lắng cho 2 con nhỏ vì ban công thấp, dễ leo trèo.
Cách vài ngày chị Bùi Ngọc ở New York lại thu hoạch được vài chục kg rau củ. Ăn và trữ đông không hết, chị liên tục phải đem biếu.
Yêu hoa đến mức "quên sự đời", có hôm chị Thúy để quên nồi thịt kho trên bếp, hệ thống cứu hỏa kêu inh ỏi, hàng xóm đã định gọi cứu hỏa.
Nữ chủ nhà làm cho công ty Nhật nên cũng thích phong cách thiết kế nhẹ nhàng, đơn giản, hài hòa với thiên nhiên.
Mái nhà rộng hàng nghìn m2 có những luống rau dền, muống, cải, mồng tơi xanh mơn mởn... xen lẫn một vài khóm hoa.
Dù hiên nhà nhỏ đến mấy, người Nhật vẫn có thể đặt vài bồn cây nhỏ xinh, gọn gàng đem tới sự dịu mát cho những ngôi nhà cũ kỹ.
Chủ nhà có thể dễ dàng leo trèo trên phần mái dốc để chăm sóc cho những luống cây xanh.
Bề ngoài là một ngôi nhà bình thường, nhưng bên trong là hai nửa tách biệt cho hai gia đình trẻ.
Biệt thự xinh xắn như khu nghỉ với mọi phòng đều nhìn thấy cây xanh, mặt nước bao quanh.
Khu vực bí bức được biến thành quầy bar, phòng xem phim tiện nghi như trong các biệt thự ở nước ngoài.
Anh Cường đem lại bất ngờ cho vợ với những góc đẹp bày bộ sưu tập lâu năm của chị, trong nơi ở mới nhiều ánh sáng, cây xanh.
Ca sĩ từng phải xây lại hồ cá khi những chú cá Koi quý chết hàng loạt, chưa kể phải liên tục mua cây thay thế.