Quảng NgãiMắc bệnh ung thư gan, "người rừng" Hồ Văn Lang rời xa núi rừng, nụ cười khỏe khoắn khi về làng tám năm trước giờ gượng gạo giữa cơn đau.
Quảng NgãiSau 7 năm được người làng đưa về từ rừng sâu, anh Hồ Văn Lang vẫn thích trồng trọt, ngủ lại chòi lá trên rẫy và nghiện trầu cau.
Sau 4 năm về làng, "người rừng" Hồ Văn Lang (45 tuổi, Quảng Ngãi) vẫn quay quắt nhớ cuộc sống hoang dã nên đã dựng chòi ở trong rừng sâu, còn người cha Hồ Văn Thanh (85 tuổi) già yếu chỉ ngồi một chỗ.
Sau hai năm được cơ quan chức năng đưa từ rừng sâu về anh Hồ Văn Lang đã hòa nhập với dân làng, song người cha Hồ Văn Thanh vẫn nhớ rừng quay quắt, muốn trở lại nơi ông sống suốt nửa cuộc đời.
Lần đầu tiên hai cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang được chính quyền huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) cấp chứng minh nhân dân, nhập hộ khẩu và cấp đất xây nhà ở để hòa nhập cuộc sống cộng đồng dân làng.
Từng là bộ đội Quân khu 5, ông Hồ Văn Thanh tham gia kháng chiến chống Mỹ suốt 6 năm ở miền Tây Quảng Ngãi. Trước khi nhập ngũ ông từng là anh thợ rèn có tiếng cả vùng.
Sau những ngày làm quen với cuộc sống hiện đại, cha con ông Hồ Văn Thanh vẫn khát khao trở lại căn chòi lá trên cây cổ thụ, làm rẫy khai hoang chốn rừng sâu. Ông cứ lẩm bẩm "Tra xú mờ gót" (nghĩa là muốn trở về núi rừng, thăm rẫy).
Lóng ngóng khi mặc quần áo bằng vải hay gắp thức ăn bằng đũa, "người rừng" Hồ Văn Lang còn tỏ ra lạ lẫm với tiền bạc, điện thoại di động hay sợ sệt khi ngồi xe máy.
Nằm chót vót trên cây chò cổ thụ giữa rừng sâu, căn chòi lá chỉ độ 2m2 ám đen muội khói là nơi cư ngụ của hai cha con ông Hồ Văn Thanh ở huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) suốt 40 năm qua.
Hoảng loạn trước cái chết thảm thương của mẹ và 2 con trai khi bom Mỹ dội trúng nhà, anh bộ đội ôm đứa con hơn 1 tuổi chạy vào rừng sâu sống cách biệt suốt 40 năm.
Sau 40 năm bỏ làng vào sống giữa rừng sâu, sáng 7/8, hai cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang đã được chính quyền địa phương cùng dân làng "giải cứu" về làng.