Em năm nay 14 tuổi. Khi đi học, em ngồi chung với một cậu bạn và không hiểu sao em rất muốn gần cậu ấy.
Em là nam, 16 tuổi. Từ năm 12 tuổi, em bắt đầu có cảm giác thích các bạn trai cùng lứa.
Em là nữ, 20 tuổi, chơi thân với một chị hơn em một tuổi. Chị ấy là tomboy và cư xử rất giống con trai. Ban đầu, em chỉ quý mến chị ấy vì hai chị em rất hiểu ý nhau.
Con năm nay 12 tuổi, quen một cô giáo dạy ở trường. Khi không gặp, con rất buồn và nhớ cô. Ðến giờ ra chơi, con liền chạy đến lớp khác tìm cô.
Tôi có cô bạn thân học cùng lớp. Bạn ấy không thích tôi chơi thân với người khác, đi chung với tôi lúc nào cũng muốn được nắm tay, dựa vai.
Chỉ còn sống được khoảng một tuần vì bệnh phổi, bà Lee Bransden (Australia) có đám cưới trong mơ với người phụ nữ mình yêu.
Mẹ bảo với bố rằng nếu bố không bỏ được người tình đồng giới thì sẽ nói cho mọi người biết chuyện. Bố đáp: ''Cô bêu xấu chồng đi, tôi sẽ tự tử".
Em là nam 17 tuổi nhưng không xác định được tình cảm của mình. Em thích một bạn nữ nhưng lại có ham muốn tình dục với một bạn nam.
Bạn gái tôi có mối quan hệ với một người đồng tính. Cô ấy muốn dứt khoát với người ấy nhưng không biết phải làm gì. (Doc gia).
Cháu năm nay 13 tuổi, hồi tiểu học đã ngượng khi vào nhà vệ sinh nam hoặc thấy con trai cởi trần. Thấy bạn cùng giới cởi trần, cháu có cảm giác xao động rất khó tả.
Tại Trung Quốc, người đồng tính buộc phải lấy vợ sinh con vì áp lực gia đình và định kiến xã hội. 80% trong số 20 triệu đàn ông đồng tính đã kết hôn.
Em là nữ 21 tuổi, trước đây có tình cảm với một bạn nam nhưng chia tay rồi. Trong lúc đau khổ nhất em đã làm quen với một bạn lessbian.
Khi biết em yêu một bạn cùng giới, ba mẹ tìm mọi cách ngăn cản, còn nói sẽ đưa em đi khám. Liệu việc đi khám đó có tìm ra bệnh của em?
Đồng tính có phải là bệnh, có thể thay đổi để quay về dị tính không, là những câu hỏi học sinh phổ thông trung học đặt ra với chuyên gia tâm lý.
Em là con trai, thích một anh lớn tuổi hơn. Em nghĩ mình không thể yêu anh ấy được nhưng ngày càng nhớ nhung và luôn muốn gặp anh.
Cảm nghĩ mình là gay cứ ngự trị trong cháu. Bố mẹ cháu ít quan tâm đến con cái nên cháu khó nói với bố mẹ.
Tôi và cô ấy đã yêu nhau được 3 năm. Trước tôi, cô ấy từng yêu một người đàn ông khác. Thế nhưng hiện tại, cô ấy lại có tình cảm với một người con gái.
Em là nữ, 17 tuổi, rất ít uống sữa đậu nành. Đôi lúc tính cách em giống con trai. Xin hỏi có phải không uống sữa đậu nành nên hoóc môn nữ không tiết ra dẫn đến les?
"Tôi lấy vợ nhưng không thể tiếp tục hôn nhân, đi tu cũng không lâu vì bị coi là đồng tính luyến ái...", một người chuyển giới chia sẻ tại triển lãm "Những ngăn tủ", diễn ra ở Hà Nội từ ngày 10 đến 31/3.
Tôi và bạn gái yêu nhau được 3 năm, đã chia tay, hiện cô ấy lại có tình cảm với một người con gái. Tôi nghĩ cô ấy đang bị hiện tượng đồng tính giả.