Hai đứa quen chưa được bao lâu nhưng trò chuyện rất vui, thường hay nói những câu rất ngọt ngào. Mỗi khi không nhận tin nhắn, không nói chuyện với người đó em thấy nhớ và rất buồn. Lúc người đó nhắc về bạn gái cũ em lại không vui. Xin hỏi em có phải là les hay không? (Doc Gia).

Ảnh minh họa: News.
Trả lời:
Chào em,
Cám ơn em đã chia sẻ băn khoăn của mình với chúng tôi. Đọc thư, tôi hiểu rằng em đến với cô bạn lessbian kia khi đang trong tâm trạng hụt hẫng của biến cố chia tay người yêu. Trong cảnh cô đơn, em đã tìm được một người để cùng bầu bạn, chia sẻ, được thông cảm, đặc biệt là được đón nhận những lời nói ngọt ngào.
Sự xuất hiện của người bạn đó sẽ làm cho em thấy phấn khởi và được khuây khỏa. Dần dà em đem lòng yêu mến, nhớ thương muốn thường xuyên gần gũi để được nếm cảm sự ngọt ngào từ người ấy mang lại cho mình. Theo diễn tiến thông thường, em muốn “thủ đắc” người mình thương mến, không muốn người ấy dành tình cảm cho ai khác. Đó là những trạng thái cảm xúc rất bình thường em ạ.
Tình yêu cũng có nhiều loại: Tình yêu gia đình, tình bạn bè, tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa.... Việc em thắc mắc có phải mình là les hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một yếu tố quan trọng quyết định cho xu hướng này là ham muốn tình dục với người cùng giới một cách bền vững. Mà điều này chỉ có mình em mới trả lời cho chính mình được thôi.
Có thể khi đang cảm thấy trống trải sau một cú "ngã ngựa đường tình", em thấy được lấp đầy tình cảm bằng giọng nói ngọt ngào của cô ấy nên đã ngộ nhận đó là tình yêu. Hơn nữa, trước đây em từng có tình yêu với người khác giới. Do đó chưa thể khẳng định xu hướng tính dục của em là đồng tính.
Trong lúc này, em đừng quá lo lắng mà cần bình tĩnh phân định khách quan xem đằng sau cảm giác rung động khi nghe những câu nói ngọt ngào đó là gì? Em thích và nhớ cô ấy ở điểm nào? Mỗi lần nhớ nhung, em thực sự muốn gì ở người ta? Hãy xem vét thêm về nhiều khía cạnh, chẳng hạn như có cảm thấy muốn gần gũi, muốn đụng chạm cơ thể, con tim rung động về giới tính với cô ấy không? Hay ở em chỉ là những xúc cảm nhất thời? Nếu em đến với người ta chỉ vì để được an ủi hay được thấy một gương mặt phù hợp với thị giác của mình...thì chưa hẳn là em đồng tính.
Trên đây là đôi dòng chia sẻ để em có thêm thông tin khám phá bản thân và giới tính thật của mình. Chúc em luôn sống vui, khỏe và thăng tiến trong cuộc sống.
Chuyên gia tham vấn tâm lý, thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật