Siêu mẫu 'Báo đen' bị cấm bay
Naomi Campbell không còn được sử dụng dịch vụ của hãng hàng không British Airways sau khi bị bắt vì gây rối tại sân bay Heathrow (London) tuần trước.
> Naomi Campbell nằm viện vẫn 'chảnh'
Naomi Campbell không còn được sử dụng dịch vụ của hãng hàng không British Airways sau khi bị bắt vì gây rối tại sân bay Heathrow (London) tuần trước.
> Naomi Campbell nằm viện vẫn 'chảnh'
Đang trong giai đoạn hồi phục sau cuộc phẫu thuật cắt khối u xơ vùng bụng, siêu mẫu biệt danh "Con báo đen" khiến các bác sĩ, y tá điên đầu khi nhất quyết không cho họ vào phòng chăm sóc.
“Con báo đen” của sàn catwalk làm loạn buổi biểu diễn tái ngộ của ban nhạc rock Led Zeppelin hôm 10/12, khi phát hiện chiếc BlackBerry của mình không cánh mà bay.
> Naomi Campbell cướp váy của Paris Hilton
Siêu mẫu da màu lột bộ váy mà người đẹp tóc vàng đang mặc để khoác lên mình. Đó là cảnh đã diễn ra trong phòng thay đồ của chương trình biểu diễn thời trang Victoria’s Secret hôm 15/11.
> Video show thời trang lớn nhất trong năm
Siêu mẫu "Báo đen" cho biết, cô học được rất nhiều điều khi làm những công việc đơn giản như lau bàn ghế trong một tuần lao động công ích tháng trước. Tuy nhiên, cô không phải làm việc ở nhà vệ sinh.
Khi thi hành án phạt tại Sở vệ sinh thành phố New York (Mỹ) vì hành hung người giúp việc bằng điện thoại, "con báo đen" ký hợp đồng chụp ảnh với tạp chí W. Báo này sẽ dành 20 trang số ra tháng 7 đăng hình Naomi Campbell dọn dẹp nhà để xe.
Chiều 23/3, "con báo đen" diện váy D&G, leo lên chiếc Rolls Royce bạc chờ sẵn và phóng thẳng tới nơi tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 60 của ca sĩ Elton John. Cô đã kết thúc 5 ngày lau dọn trong chương trình lao động công ích theo phán quyết của tòa án Manhattan (New York, Mỹ).
Tại phiên tòa ở New York hôm 16/1, "con báo đen" tuyên bố hôm cãi cọ với Ana Scolavino hồi tháng 3/2006, cô đã quăng điện thoại di động và vô tình trúng cô hầu. "Đó là một tai nạn vì tôi không hề cố ý" - Naomi phân trần.
Bạn bè của "con báo đen" tiết lộ, người đẹp này lại ra tay đánh một trợ lý vì cô luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, tuyệt vọng và lo lắng chuyện tình yêu. Naomi đã ngủ một đêm trong sở cảnh sát London (Anh) vì không đủ sức trả lời thẩm vấn.
Người quản gia từng bị “con báo đen” choảng điện thoại vào đầu hồi cuối tháng 3 nổi giận bừng bừng khi được hỏi về tính tình của bà chủ cũ. Ana Scolavino nhận định, Naomi xấu xa tới tận chân tơ kẽ tóc và có vấn đề về thần kinh.