Chính quyền chưa quyết liệt, dân còn chủ quan, đặc điểm đất đai yếu, thảm phủ thực vật mỏng là những nguyên nhân khiến Quảng Ninh thiệt hại nghiêm trọng trong trận mưa lũ lịch sử.
16h chiều 30/7, tàu hải quân đã đón 300 trên tổng số hơn 2.000 khách rời Cô Tô (Quảng Ninh) giữa tiết trời mưa lớn, gió mạnh. Những du khách khác vẫn ở lại huyện đảo này chờ thời tiết thuận lợi hơn.
Lớp bùn dày phủ lên đường phố, ngõ xóm, trường học và tràn vào khu dân cư ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh). Đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn trong khi mưa vẫn tiếp diễn những ngày tới.
Mưa lũ khiến riêng ngành than thiệt hại ít nhất 500 tỷ đồng, hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải dừng sản xuất.
"17 người chết, 10 người bị thương là sự việc đau lòng. Sau cuộc họp này, các địa phương còn để xảy ra chết người do sạt lở núi sẽ bị kiểm điểm, xử lý nghiêm đến từng cá nhân liên quan…", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nói.
Bị cô lập nhiều ngày do mưa lớn, thực phẩm ở huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã dần cạn kiệt. Để tiết kiệm số tiền ít ỏi còn lại, nhiều du khách phải ăn bánh mỳ, mỳ tôm trừ bữa.
Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, dù đã phát đi các bản tin cảnh báo nhưng không thể lường trước lượng mưa kỷ lục ở Quảng Ninh trong vòng 50 năm qua tại đây.
Nước lũ rút dần để lộ ra những đoạn đường sạt lở, ngập trong bùn đất, hàng trăm ngôi nhà nằm trên miệng tử thần, có thể sập đổ bất cứ lúc nào.
Trận mưa lớn kéo dài ngày 28/7 khiến đất đá từ vách núi ở đèo nối giữa thị xã Cẩm Phả, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đổ xuống chiếm gần nửa lòng đường. Lực lượng chức năng đã phải điều máy xúc đến nạo vét đất trên tuyến đường để giao thông được xuyên suốt.
Hơn một ngày rà soát dọc đảo không kết quả, gió vẫn lớn khiến tàu cứu nạn không thể ra khơi, hy vọng sống của 6 ngư dân Thanh Hóa mất tích ngày càng mong manh.
Hứng chịu những vết thương rỉ máu đầy mình sau một ngày đêm trôi dạt trên biển, Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi) vẫn may mắn hơn 6 đồng nghiệp bởi là người duy nhất được cứu, khi chiếc tàu câu mực bị sóng đánh chìm hôm 27/7 gần đảo Cô Tô (Quảng Ninh). Người thuyền trưởng chỉ cách bờ 100 m, nhưng sóng to và đá lởm chởm khiến ông buông xuôi.
Bãi chứa than của nhiều công ty ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị nước lũ cuốn ra biển. Tiếc của, cả trăm người dân hai phường Cẩm Sơn và Cẩm Phú đổ ra suối B5-12 nạo vét than.
Chiếc tàu câu mực chở 7 ngư dân bất ngờ bị sóng đánh chìm, 6 người mất tích, một người may mắn sống sót sau gần một ngày lênh đênh trên biển.
Sau 4 ngày mưa như trút nước gây lũ quét, sạt đất làm chết 17 người, 7 người mất tích, khu dân cư ngập sâu 3 m, sáng 29/7, mưa đã ngớt dần.
Đêm 26/7, mưa lớn tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) khiến cho đập chứa xỉ than của Công ty cổ phần than Cao Sơn và Công ty cổ phần Than Cọc 6 bị vỡ. Toàn bộ xỉ than tràn xuống, phủ kín gần 100 hộ dân ở tổ dân phố số 1 và 2, phường Mông Dương.
Mưa lớn kèm gió mạnh liên tục quần thảo khắp đảo Cô Tô ba ngày nay. Tàu về đất liền gián đoạn, du khách không biết làm gì ngoài chờ đợi.
Sau đợt mưa lớn lên đến 700 mm, nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh bị sạt lở, ngập úng. Hai thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất là Hạ Long và Cẩm Phả, có nơi nước ngập nhà dân gần 2 m.
Tối 27/7, gần 100 hộ dân ở hai tổ 1 và 2 phường Mông Dương (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) vẫn bị ngập trong bùn xỉ than. Tiếc của, nhiều người quay lại nhà tìm kiếm đồ đạc, vật nuôi...
Trong đêm tối, hàng nghìn khối xỉ than theo nước tràn xuống vùi lấp khoảng 100 ngôi nhà ở phường Mông Dương (Quảng Ninh). Đa số hộ dân chỉ kịp chạy thoát thân, không mang theo bất cứ tài sản gì.
Mưa to, sóng lớn khiến tàu thuyền từ huyện đảo Cô Tô không thể về được đất liền Quảng Ninh. Khoảng 2.500 khách du lịch trên đảo bất đắc dĩ phải ở lại khách sạn, nhà trọ ngóng trời tạnh mưa.