Đại tá Nguyễn Văn Sơn và thượng tá Nguyễn Hồng Quân, hai phi công thoát khỏi máy bay Yak-130 gặp nạn ở Bình Định, được tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.
Dựa vào tín hiệu radar cuối cùng của máy bay, kết hợp thông tin từ người dân và kiểm lâm, lực lượng chức năng đã lần ra vị trí chiếc Yak-130 rơi tại Vườn Quốc gia Yok Đôn.
Qua hai ngày mất tích, máy bay Yak-130 được tìm thấy ở tình trạng vỡ nát tại Vườn Quốc gia Yok Đôn sau khi người dân báo nghe tiếng nổ bất thường, chiều 8/11.
Đăk LăkNghi máy bay quân sự Yak-130 rơi ở huyện Buôn Đôn, Quân khu 5 treo thưởng 10 triệu đồng cho người phát hiện.
Đơn vị không quân ghi lại hình ảnh chiếc Yak-130 trước khi gặp nạn, sau đó triển khai cùng nhiều lực lượng mất 10 giờ để tìm hai phi công ở khu vực rừng sâu, đồi núi hiểm trở.
Nhận thấy máy bay gặp sự cố, phi công Nguyễn Hồng Quân cùng đồng đội cố thử hạ cánh nhiều lần đến cạn nhiên liệu trước khi hướng về rừng núi, nhảy dù để tránh thiệt hại.
Quân đội đã huy động hơn 10 tổ công tác tìm xác máy bay rơi ở huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, song gặp nhiều khó khăn do rừng rậm, mưa to gió lớn nên cần nhiều thời gian.
Dùng hết cách không thể xử lý sự cố càng sau kẹt khi máy bay sắp đáp đất, phi công chỉ còn cách nhảy dù, theo Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.
Xác định được vị trí, cứu hộ khoanh vùng, tìm thấy phi công Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Hồng Quân trên ngọn núi trong mưa lớn, sau hơn 10 tiếng máy bay rơi, tối 6/11.
Trong lúc tập luyện, máy bay Yak-130 của Trung đoàn không quân 940 rơi do không thả được càng lúc sắp hạ cánh, hai phi công nhảy dù thoát nạn, sáng 6/11.