"Cả đời tôi chưa bao giờ mắng Vân một câu. Lê Khanh vẫn nhớ và nhắc lại: Quá lắm thì bố cũng chỉ lấy mấy cọng rơm dọa chứ đã bao giờ đánh chúng con đâu. Chỉ là dọa thôi. Vậy mà… Tôi không hiểu nổi vì sao Vân lại viết như thế?", NSND Trần Tiến nói về cuốn tự truyện "Lê Vân yêu và sống".
"Tuy không quen biết gì nhau, tôi đã cảm thấy ở Vân có một vẻ gì xa cách, lạnh lùng. Dãy phố có nhiều bạn nữ cùng tuổi chơi với nhau, nhưng Vân thì không. Dường như Vân cố khép mình, tạo khoảng trời riêng, thế giới riêng, ít tỏ vẻ thân thiện và có nhu cầu giao tiếp", chị Nga My - một hàng xóm của gia đình Lê Vân - kể về ấn tượng tuổi thơ.
"Nếu bảo không kể ra thì người ta không biết mình cô đơn, khổ sở, không biết mình phải chịu cay đắng, vậy chứ cay đắng là do ai? Có phải do mình sống cực đoan, không thèm giao lưu với người thân không?", NSƯT Thanh Tú phản ứng trước cuốn sách đang gây sốt "Lê Vân yêu và sống".
Đọc cuốn tự truyện “Lê Vân yêu và sống” của Lê Vân, nhiều độc giả thắc mắc về tình yêu của chị dành cho mẹ và gia đình. Nghệ sĩ Lê Mai đã có cuộc trò chuyện về cuốn tự truyện của con gái.
Tâm sự với độc giả TP HCM, NSƯT Lê Vân nói rằng những điều ghi trong cuốn tự truyện đã làm nên số phận của chị. Nhờ tác phẩm này, giờ đây chị cảm thấy thanh thản và đã tìm lại được tình ruột thịt. Hai ngày vào Sài thành, dù lịch làm việc bận kín, Lê Vân vẫn dành riêng cho VnExpress cuộc trò chuyện.
Hơn 3 tháng sống chung với vợ chồng cô út Lê Vi ở Pháp, nghệ sĩ Lê Mai vừa về nước. Lê Vân ra sân bay đón mẹ. Suốt chặng đường từ sân bay về nhà, bà không hề đả động đến cuốn tự truyện “Lê Vân yêu và sống”, dù bà biết Vân đang thấp thỏm muốn biết ý kiến của mẹ.
15h ngày 28/10, tại Cung văn hóa Lao động, 55B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM, nghệ sĩ nổi tiếng với vai chị Dậu có cuộc giao lưu với độc giả, nhân cuốn tự truyện "Lê Vân yêu và sống" đang gây sự chú ý của dư luận cả nước và là best-seller của làng sách.
Cuốn tự truyện đang gây sốt của nghệ sĩ Lê Vân, do nhà văn Bùi Mai Hạnh chấp bút, đã bị in lậu và bán tràn lan tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội. Fahasa, đơn vị giữ bản quyền xuất bản cuốn sách, đã lập tức phát hành bản bìa mềm để chống lại các đầu nậu chuyên làm ăn chộp giật này.
Từ hôm ra mắt cuốn tự truyện, Lê Vân hầu như chỉ có mặt ở nhà sau 10h đêm. Những cuộc gặp mặt liên miên khiến chị chẳng có thời gian cho riêng mình. Cuộc đối thoại với bố trong nước mắt khiến trái tim chị tan chảy, tình yêu thương vỡ òa sau nhiều năm kìm nén.
Trước khi công bố cuốn tự truyện, Lê Vân chưa đưa bản thảo cuốn sách cho bất kỳ ai trong gia đình xem, ngay cả người cha mà chị dành không ít lời trách móc, nhiều khi chua chát.
Từng nguyện thề "những câu chuyện đời tôi sống để bụng, chết mang theo", vậy mà sau hơn 10 năm lui về ở ẩn, chị Dậu năm xưa khiến cả giới văn chương sững sờ bởi ra tự truyện. Nỗi ám ảnh của mối tình trong bóng tối, sự tổn thương vì bất hạnh gia đình... được chị tường thuật không chút giấu giếm.
"Anh là một trong những người đàn ông kiên trì theo đuổi tôi tám, chín năm. Biết tôi có mối tình trắc trở không thể nào thành được nên anh cứ theo, cứ chờ đợi, không lấy ai cả", Lê Vân kể về người đàn ông đầu tiên chị kết hôn.
"Trong tình yêu với 'người ấy', tôi như người sống hai cuộc đời. Cuộc đời ngoài ánh sáng với gia đình, đồng nghiệp bạn bè là giả tạo. Cuộc đời trong bóng tối với mối tình éo le, vụng trộm mới là cuộc đời thật, nguồn sống thật. Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả, cả bản thân mình để chỉ có người ấy", Lê Vân viết tiếp tự truyện.
"Đã quyết rồi. Không thử. Cứ cắt. Cắt thật ngắn. Phăng teo mớ tóc dài thuần Việt. Trong lòng đã chán, chán tất cả. Vậy thì cắt tóc, bỏ nghề và… Chẳng cần tuyên bố gì", Lê Vân quyết định cắt phăng mái tóc dài mượt chỉ vì không chịu nổi những bức xúc nghề nghiệp.
"Năm 1979, tôi làm phim 'Những con đường' với cụ Nông Ích Đạt. Về xem nháp thấy mình ngớ ngẩn quá, bù lại tôi có niềm vui lớn: được hai cụ nhận làm con gái nuôi. Các cụ lên nhà, gặp bố mẹ nói: Muốn nhận nó làm con nuôi, gọi là con thế thôi, chứ chúng tôi nuôi gì được nó", Lê Vân kể tiếp về con đường nghệ thuật.
"Cầm chút tiền công dán hộp mứt ít ỏi ra về, đạp xe trong cái lạnh tháng giêng, đã ngửi thấy hương thơm của nồi bánh chưng tết tràn ngập ngõ phố Hà Nội, sao cứ thấy nghèn nghẹn, xót xa một nỗi gì...", diễn viên chính trong bộ phim nổi tiếng "Chị Dậu" chia sẻ cuộc đời mình.
"Nói về thời gian mẹ mang bầu tôi, bố đã dùng một câu dân gian tếu táo: 'Ăn cơm trước kẻng'. Chẳng bao giờ tôi được biết liệu tôi có phải là lý do khiến bố mẹ cưới nhau, sau đó trở thành những ông bố bà mẹ trẻ con?", Lê Vân đã viết tiếp về cuộc đời mình như thế.
"Bố mẹ không thể biết họ đã làm trái tim tôi tan nát ra sao, với vết thương luôn rớm máu, tôi trở nên yếu đuối thế nào. Bố mẹ không thể biết tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu vết thương của mình, để bố mẹ yên tâm về tôi, một đứa con gái nghị lực, mạnh mẽ", Lê Vân viết tự truyện về mình như thế.
“Tôi có nhu cầu phải kể hết đời mình, không giấu giếm bất cứ điều gì, ngay cả những điều mà người ta có quyền giữ im lặng, với một người nào đó” - Lê Vân, ngôi sao sáng một thời của điện ảnh Việt Nam, đã viết như vậy ngay từ những dòng đầu tiên trong tự truyện.