Từ chiều 22/10, một số độc giả ở Hà Nội đã mua được cuốn Lê Vân yêu và sống "dởm" tại các quầy sách trên phố Nguyễn Xí. Nhà văn Tạ Duy Anh - biên tập viên của NXB Hội nhà văn, người đọc và biên tập cuốn sách - cho biết, sách được in lậu với chất lượng giấy xấu, mỏng, màu xỉn, thậm chí nhiều cuốn được photo lại rồi đóng bìa lậu vào.
Nhiều độc giả trót mua phải sách lậu đã bức xúc gửi bản in lậu đến cho NXB Hội nhà văn.
Bản bìa cứng cuốn tự truyện của Lê Vân. |
Đợt tái bản đầu tiên của cuốn sách, Fahasa (Công ty Cổ phần Phát hành sách TP HCM) cũng in 362 trang ruột trên giấy thường màu trắng, nhưng bìa đã được đổi thành loại mềm, giá 45.000 đồng (bìa cứng 52.000 đồng mỗi cuốn). Đợt hai của cuốn sách phát hành cùng ngày với sách lậu (22/10) đã được dán tem chống hàng giả của Fahasa để độc giả có thể dễ dàng phân biệt và lựa chọn (trong đợt ấn bản đầu tiên, NXB đã không dán tem chống giả).
“Mấy ngày trước, toàn bộ phố Nguyễn Xí lên cơn sốt khi độc giả đi lùng Lê Vân yêu và sống nhiều đến nỗi các cửa hàng quá mệt vì trả lời, đã phải đồng loạt đề biển: “Ở đây không có Lê Vân yêu và sống". Ngay từ hôm đó, chúng tôi đã cảnh báo các tác giả và nhà sản xuất rằng: Cẩn thận đấy, sách lậu sẽ xuất hiện ngay cho mà xem! Tôi đặt 500 cuốn để phát hành, cho tới chiều qua (22/10) cũng chỉ được Fahasa đáp ứng có 180 cuốn. Thành ra, tôi phải… trốn các đầu mối phát hành. Về mặt số lượng, các nhà sản xuất đã không nhanh tay bằng các đầu nậu khi đáp ứng nhu cầu của thị trường”, ông Dương Thắng, Giám đốc nhà sách Kiến Thức (17 Hàng Chuối, Hà Nội), cho biết.
H.T.