Vào một ngày cố định trong năm, các kỵ sĩ Mexico sẽ phi ngựa vượt qua biên giới để vào Mỹ mà không cần xin visa.
Dù nhiệt độ ở mức 15 độ C và tuyết phủ đầy trên các ngọn núi, hàng trăm du khách vẫn mặc bikini, hoặc cởi trần tham gia hoạt động.
Du khách nên bảo vệ đồ điện tử khỏi bị ướt và cảnh giác kẻ xấu móc túi khi tham dự tết té nước ở Thái Lan.
Vào tháng 5 hàng năm, nhiều du khách diện quần áo màu xanh, mang theo "tàu vũ trụ" để tới thị trấn McMinnville, bang Oregon.
Carnival ở Rio là bữa tiệc cho mọi người, nhưng đó cũng là cơ hội để để những kẻ thiếu ý thức tấn công tình dục phụ nữ.
Hình ảnh Tổng thống Mỹ được tái hiện với dáng vẻ gần gũi, hài hước hoặc oai phong như chiến binh.
Lễ hội ở Cáp Nhĩ Tân còn được trang trí bằng 2.019 người tuyết với đủ hình dáng và kích thước trong tiết trời âm 20 độ C.
Người dân và du khách ở Anh, Đức, Đan Mạch... mặc đồ bơi và lao xuống biển Bắc để tắm.
Nhiều người dân và du khách mặc đồ màu đỏ - trắng của ông già Noel để tham gia cuộc thi chạy từ thiện ở Hungary.
Nhiều bạn trẻ và gia đình có con nhỏ hoá trang để hoà mình vào lễ hội Halloween tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 30/10.
Là một phần không thể thiếu của các lễ hội, lễ diễu hành ở Sri Lanka, múa lửa rất nguy hiểm nhưng vẫn được ưa chuộng và duy trì.
Cứ tháng 8 hàng năm, sa mạc hoang vắng ở Nevada (Mỹ) lại diễn ra Burning Man, sự kiện văn hóa có hơn 70.000 người tham gia.
Hàng nghìn người dân và du khách ở Anh, Mỹ đã cùng cởi bỏ quần áo và tham gia vào lễ hội Đạp xe khỏa thân thế giới 2018.
Các cô gái gác đền đều là các trinh nữ và phải giữ gìn trinh tiết, nhằm thể hiện sự thành kính đối với thần linh.
Xô chậu và bất cứ thứ gì có thể hắt nước đều được hoan nghênh trong Songkran, cảnh sát cũng vừa làm nhiệm vụ vừa chung vui với người dân.
Trong ngày Im lặng, người dân Bali sẽ không đốt lửa, không bật đèn, không ăn uống, không làm việc, không nói chuyện mà chỉ suy nghĩ và cầu nguyện.
Hàng nghìn con rắn hổ mang xuất hiện trong lễ hội Nag Panchami ở Ấn Độ để được tắm trong sữa và những lời cầu nguyện.
Trong bữa tiệc mừng năm mới của người dân Pháp thời trung cổ, những kẻ hèn mọn biến thành hoàng đế, các thầy tu đùa nghịch như trẻ con.
Tại một thị trấn ở Peru, vào năm mới già trẻ lớn bé đều tham gia vào lễ hội đánh nhau với hy vọng gặp may mắn.
Người Hồi giáo dòng Shiite tổ chức ngày Ashura thường niên để than khóc, hành xác, thậm chí dùng dao đánh vào người để thể hiện lòng tôn kính thánh Hussein.