"Trên phim, tôi luôn vào vai một cô gái nhu mì, hiền thục, hoặc một người vợ chịu khổ chịu khó, thường ngất xỉu... Kỳ thực, tính cách của tôi giống nam nhi, và hướng ngoại. Tôi là người sống lý trí", "viên ruby" của điện ảnh Trung Quốc tâm sự.
"Khi tôi cho ra tuyển tập ảnh chân dung, một làn sóng khán giả đã phản đối tôi trên Internet. Họ không chấp nhận hình ảnh Hạ Tử Vy trong bộ dạng như vậy. Nhưng đó là con người thật của tôi, không phải Hạ Tử Vy mà là Lâm Tâm Như", vai thứ chính trong "Hoàn Châu cách cách" nói.
Lần đầu tiên khán giả được chứng kiến các ngôi sao Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như và ca sĩ Hàn Quốc Kangta trình diễn các màn ảo thuật điêu luyện y như thật. Tất cả có trong phim “Ảo thuật kỳ duyên” của Trung Quốc, dài 20 tập, phát sóng trên HTV7 bắt đầu từ ngày 1/10 vào lúc 17 giờ hàng ngày.
Nàng Hạ Tử Vy năm nào đang cố gắng thoát khỏi hình ảnh "yểu điệu thục nữ". Người xem dễ dàng nhận ra điều này khi xem Lâm Tâm Như hóa thân vào "Tình yêu hoa tử đằng", "Trai tài gái sắc", "Ảo thuật kỳ duyên", "Tình khúc Paris", đặc biệt là nữ sát thủ Thái Nguyệt trong "Giây phút sinh tử".
Ngày 8/11 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn, diễn viên xinh đẹp Lâm Tâm Như đột nhiên tuyên bố tạm biệt trường diễn, đến New York học bơi ba tháng. Không tuyên bố lý do nghỉ diễn, điều này đã khiến người hâm mộ nghi ngờ mục đích chính của cuộc xả hơi dài ngày này.
Tôi biết nhiều người không thích hình ảnh mới của tôi trong những trang phục gợi cảm. Xin khẳng định rằng tôi không rao bán sự gợi cảm. Đơn giản vì tôi thích hình dáng mảnh mai với vẻ phụ nữ. Hy vọng sự thay đổi này sẽ thể hiện được sự trưởng thành trong tư tưởng của tôi - một phụ nữ 28 tuổi.
Sau khi cùng tham gia trong phim trên, Lục Nghị và Lâm Tâm Như tiếp tục sánh đôi với "Thiên thượng nhân gian". Cặp diễn viên đã thổ lộ chuyện tình cảm và những trăn trở với nghiệp diễn.
"Đối với tôi, hiện nay còn quá sớm để bàn đến vấn đề cưới hỏi. Tôi có vài người bạn đã lập gia đình, sau khi chung sống một thời gian đều nói rằng "hôn nhân là mồ chôn tình yêu". Nhìn những cuộc hôn nhân thất bại đó, tôi hết sức ngán ngẩm", cô tâm sự.
Uỷ mị, "mèo ướt" như các nhân vật cô từng đóng, nhưng cũng hết sức kỷ luật, luôn tuân thủ quy tắc ở trường quay; chiều mẹ, có thiên hướng sống vì gia đình, nhưng lại rất bướng bỉnh và kiên tâm theo đuổi đam mê của mình. Đó chính là “cách cách” Lâm Tâm Như.
Mới đây, nàng Hạ Tử Vy yểu điệu thục nữ trong "Hoàn Châu Cách Cách" đã hoá thân thành một cô gái hiện đại với mái tóc nhuộm vàng hoe trong "Không thể không có em". Vai diễn đã giúp người đẹp thay đổi hình tượng cũ.
Hai ngôi sao này sẽ là một cặp tình nhân trong phim "Võ Lâm" do Hong Kong sản xuất. Tuy nhiên, giới điện ảnh không quan tâm nhiều đến bộ phim mà chỉ tập trung vào việc phỏng đoán xem liệu có một scandal tình ái nào diễn ra không.
Các nam diễn viên đóng cặp cùng ngôi sao này đều hết lời ca ngợi tài năng cũng như vẻ đẹp của cô. Họ đều muốn được lọt vào mắt xanh người đẹp. Còn ý kiến của Lâm Tâm Như về các nam đồng nghiệp như thế nào?
Xinh đẹp, khả ái, nổi tiếng và không thiếu người tôn thờ nhưng Lâm Tâm Như, đang ở Bắc Kinh để làm phim "Sở Lưu Hương" vào mùa hè này, vẫn phiền muộn. Sau đây là một vài lý do giải thích nỗi buồn của cô.
"Lâm Tâm Như thuộc tuýp người nhẫn nại và chịu khó. Có vất vả đến đâu, cô ấy vẫn cố gắng phối hợp công việc một cách đồng bộ", nữ sĩ Quỳnh Dao đã khen ngợi diễn viên của mình như vậy.
Người đẹp này không ngần ngại khi đưa ra các bí quyết để thu phục đàn ông. Cô cho rằng nếu gặp được "người trong mộng" nhất định sẽ tung ra các chiêu này để "hạ gục" anh ta.
Hoạt động nghệ thuật của Lâm Tâm Như đang gặp vận đỏ mà khởi đầu là việc ký hợp đồng với công ty đĩa hát lừng danh BMG. Có được như vậy phải kể đến công lao của Lưu Đức Hoa.
Ngày 30/3 vừa qua, khán giả Đài Bắc thực sự sốc khi Lâm Tâm Như bị tai nạn xe hơi riêng khi đi trên đường. Người phát ngôn của Lâm Tâm Như nói rằng cô chỉ bị hơi trầy trên má trái và một số nơi trên thân thể bị tím bầm.
Sáng 10/2, hai “cách cách” đã tới TP HCM trong sự chào đón nhiệt tình của khán giả phương Nam. Báo Tiền Phong và Thanh Niên đã có cuộc trao đổi ngắn với hai ngôi sao này.
Đạo diễn chương trình Xuân 2001 Phương Lịch nói: “Nếu công chúng công tâm thưởng thức nghệ thuật và đừng bị chi phối bởi hào quang của hai ngôi sao, tôi tin rằng các ca sĩ chuyên nghiệp của chúng ta sẽ có nhiều tiết mục đáng nhớ hơn”.
Ban tổ chức chương trình ca nhạc Xuân 2001 (diễn ra ngày 11-12/2, tại sân Tao Đàn, TP HCM) đã gửi bài dân ca “Trống cơm” và “Qua cầu gió bay” cho hai diễn viên điện ảnh - ca nhạc này.