Hai chị em rất thích ăn thịt kho trứng cút. Mỗi lần mẹ làm món đó, phần bóc vỏ đều do hai bé thực hiện. Thói quen này có từ lúc Tina 3 tuổi và Lana 2 tuổi. Hai bé bóc vỏ rất sành, ít bị hư.
Trí Mạnh và Trí Quang là hai anh em sinh đôi, sẽ tròn 4 tuổi vào tháng 11. Đi học mầm non, được cô dạy cách rửa mặt, về nhà hai em anh thi nhau khoe với mẹ.
Bé Sóc tên thật là Dương Lê Gia Khang, hiện được 10 tháng tuổi.
Bé Muka tên thật Khổng Lệnh Tùng, thích hát, thích nhảy, thích làm trò để người khác cười. Một hôm, bé mang đồ chơi bắt ông bà ngoại và ba phải hòa tấu cùng.
Bé Sơ ri năm nay một tuổi rưỡi rất thích chơi với chị Quỳnh. Nhà chỉ có 2 chị em nên Quỳnh và Sơ ri suốt ngày quấn quýt cùng nhau.
Còn vài ngày nữa, Tina sẽ tròn 5 tuổi. Bé đang sống cùng gia đình tại TP HCM.
Tháng 8 thu về, nắng vẫn hanh vàng. Sắp tạm biệt những oi ả, gay gắt của mùa hè, Chích Bông đón mùa thu thứ hai trong đời. Tháng 8 này, Chích Bông đã được 11 tháng tuổi.
Bé Tùng mới hơn hai tuổi. Khi bé ngủ dậy, bác của bé trêu hỏi liên tiếp các câu, bé đều trả lời hết.
Bé Tít chào đời giữa năm 2012. Hồi Tết, được về nhà ngoại, bé tranh thủ lái xe tăng cho mẹ quay clip. Lúc này Tít mới một tuổi rưỡi.
Bé là Huỳnh Thanh Lâm, 15 tháng tuổi, đang sống tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Bé Diệu Anh mới 10 tháng tuổi nhưng rất thích bộ môn bơi lội.
Bé Mít gần ba tuổi. Dù rất buồn “đi nhẹ” nhưng Mít vẫn cố nán lại, xem nốt chương trình Doremi. Mít có sở thích là hát karaoke và chém gió.
Bé Vy có tên gọi ở nhà là Bông Bưởi, hiện được 22 tháng tuổi. Bé rất yêu thể thao, thường cầm bóng đi khắp xóm rồi chạy nhảy, múa hát.
Bé Lana lúc này mới hơn 1 tuổi. Được ba má cho đi chơi, bé nghêu ngao hát suốt buổi.
Đang đi dạo cùng mẹ trên phố, chợt nghe thấy tiếng nhạc, bé Gyuri dừng lại nhảy. Bé sắp được một tuổi rưỡi.
Năm thứ 13 Việt Nam tổ chức ngày Gia đình 28/6 nhưng lại là năm đầu tiên gia đình mình có bé Chích Bông ở bên cạnh.
9 tháng có Chích Bông ở bên cạnh, ba mẹ thấy thật sự hạnh phúc.
Bé Tiger mới 19 tháng tuổi đã biết nói rất nhiều từ. Bé còn hát được cả tiếng Anh nữa.
Bé Phan Mai Paris chào đời tháng 3/2011. Hồi được hơn 2 tuổi, bé đã biết ngồi yên một chỗ và tự xúc ăn ngon lành.
Bé Phan Mai Paris hơn 3 tuổi, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng mẹ vẫn cố gắng dạy bé giữ lễ phép của người Việt. Ví dụ trước khi đi học, bé khoanh tay chào bố mẹ.