Cìu được 20 tháng tuổi nhưng vẫn khá rụt rè khi được mẹ, dì và chị cho đi chơi ở nhà bóng.
Chích Bông hơn một tuổi, thích tivi, mỗi ngày được xem khoảng 30 phút. Hôm đó, Chích Bông xem clip có tiếng trẻ con cười, khoái trá cứ nghĩ tivi là bạn mình.
Lana vừa đón sinh nhật 4 tuổi. Bé rất thích chơi trò búp bê nói chuyện với nhau. Bé có thể ngồi hàng giờ để nói thay các bạn búp bê.
Tít gần 3 tuổi, rất thích hát và thuộc lời nhiều bài hát. Hôm nay, Tít hát bài Chúc mừng sinh nhật.
Bé Tôm chào đời cuối tháng 6. Lúc chưa đầy 3 tháng tuổi, bé đã rất cố gắng tự lật mình.
Míp 2 tuổi rưỡi, hiếu động nhưng cũng rất ngoan, biết nghe lời. Clip Míp học phân biệt màu cùng mẹ được quay từ hồi bé mới 21 tháng.
Bé Lana vừa tròn 4 tuổi. Trong lễ sinh nhật tổ chức tại gia, Lana ăn bánh kem một cách khí thế.
Chích Bông vừa tròn một tuổi. Bố mẹ tậu cho cô nàng một bạn xe thật xinh xắn, Chích Bông rủ bạn ra phố chơi ngay.
Lana gần 4 tuổi. Lana rất sợ phù thủy nhưng luôn ao ước được bay trên chổi như bà ấy. Bé hay lôi chổi quét nhà ra gạ mọi người cưỡi cùng. Hôm nay, Lana được anh Bin cho bay trên chổi. Bé thích lắm.
Bé Vy sắp tròn 2 tuổi. Được mẹ mua cho bàn chải đánh răng mới, bé thích lắm. Bé nghịch ngợm đánh vờ bàn chải lên bụng và tay trước khi chính thức đánh răng.
Còn chưa đầy một tháng nữa là cu Tý tròn 8 tuổi. Bố mẹ xem lại những ảnh cũ của cu cậu, cảm thấy theo thời gian con thay đổi thật nhiều.
Ngày 16/9, cả nhà đã tổ chức một bữa tiệc đặc biệt mừng sinh nhật lần đầu tiên của cô công chúa, con gái đầu lòng Diệu Anh - Chích Bông.
Bé Gyuri đang sống ở châu Âu cùng cha mẹ. Bé làm đổ sữa, bị mẹ phạt đứng khoanh tay, bé dùng ngôn ngữ của bé như để phân bua và xin lỗi mẹ.
Lana rất thương ông ngoại nên hay chơi với ông. Hai ông cháu đều vừa mổ mắt, phải đeo kính như nhau. Mới xuất viện, Lana đã có thể đếm búp bê cho ông nghe.
Bé Uyên Nhi sinh tháng 8/2012, sống tại TP HCM. Kỷ niệm con gái tròn 2 tuổi, cha đã làm một clip tổng hợp lại những khoảnh khắc thú vị trong năm thứ hai của bé.
Giáng sinh năm ngoái. anh Hấu đang học lớp hai còn em Tít vẫn là "sinh viên" mầm non. Sau màn biểu diễn võ thuật tại nhà, hai anh em được bố mẹ cho ra phố đón Noel.
Một ngày tháng chín, nắng đã bớt vàng, gió hiu hiu phảng phất hương hoa sữa. Để tận hưởng không khí mùa thu rất đẹp đó, ba mẹ đưa Chích Bông mới một tuổi đi thăm những khoảng trời yên bình giữa lòng thành phố.
Bé Hà Chi hiện được 3 tuổi còn cậu em trai Mạnh Dũng mới hơn 1 tuổi. Hai chị em luôn quấn quýt bên nhau.
Quốc khánh năm nay, bé Sam (Nguyễn Ngân Giang) 22 tháng tuổi, được bố mẹ cho đi thăm vườn thú Thủ Lệ và công viên Linh Đàm. Bé chạy nhảy tung tăng, khuôn mặt lúc tinh quái, lúc ngây thơ đáng yêu.
Bé Tina gần 5 tuổi. Được dì dạy cách chơi nhảy lò cò, bé tiếp thu rất nhanh. Cô em gái Lana đứng xem và cổ vũ chị.