Với 2 bàn góp vào chiến thắng 3-0 của CH Czech trước Đan Mạch, Milan Baros vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Euro 2004, đứng trên cả Nistelrooy và thần đồng Rooney. Vậy mà trước đó, "khẩu thần công" này đã phải mài quần trên ghế dự bị và chỉ ghi được một bàn thắng cho Liverpool mùa giải vừa qua.
Hà Lan không tập đá penalty trước trận tứ kết. Nhưng đêm qua, các chân sút luân lưu của đội bóng xứ hoa tulip thực hiện nhiệm vụ rất tự tin, buộc Thuỵ Điển phải chia tay Euro. Chiến thắng 5-4 ở loạt đấu cân não, sau khi hoà 0-0 ở 120 phút, Hà Lan sẽ cùng Bồ Đào Nha tranh một vé vào chung kết.
Đội bóng xứ sương mù đã có một ngày không may mắn. Bên cạnh thất bại của cả một tập thể là sự đau đớn về thể xác của "chú sư tử con" Wayne Rooney. Tiền đạo 18 tuổi này đã bị gãy chân và phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng.