Khi HĐXX vừa dứt lời tuyên án chiều nay, gần như toàn bộ người thân của các bị cáo đã... khóc vì vui sướng. Bị cáo Trịnh Sâm Mậu cũng bật khóc, nhưng lý do là phải chịu hình phạt nặng nhất - 3 năm tù giam. Tòa nhận định hành vi kích động, tổ chức đua xe của Mậu là không thể phủ nhận.
Sáng 5/9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong vụ án đua ôtô trái phép diễn ra rạng sáng 25/5. Những công tử vênh vang ngày nào, nay hiền lành bước vào phòng xử án, mắt nháo nhác tìm người thân.
Thẩm phán Trần Xuân Minh hôm 22/8 đã ký quyết định chuyển cho TAND thành phố xét xử sơ thẩm vụ án Trịnh Sâm Mậu tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng.
Sáng qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ vụ án đua ôtô trái phép, gây rối trật tự công cộng và đưa hối lộ sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố. Cơ quan điều tra khẳng định có đủ cơ sở để truy tố 7 bị can về các tội danh trên.
VKSND TP HCM đã trả hồ sơ vụ án, đề nghị Công an thành phố xác minh một số vấn đề chưa rõ liên quan tới hành vi gây rối và tổ chức đua xe trái phép của bị can Trịnh Sâm Mậu, trong vụ án đu ôtô hồi cuối tháng 5.
Những người tham gia vụ đua xe rạng sáng 25/5 sẽ bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng, thay vì tội đua xe trái phép như quyết định khởi tố bị can ban đầu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa có thay đổi này và đang hoàn tất kết luận điều tra để chuyển sang VKSND thành phố.
Trưa ngày 30/5, Trần Triệu Hùng (sinh năm 1983), đối tượng cuối cùng của đội đua ôtô trái phép, đã được bố dẫn ra đầu thú tại Phòng Cảnh sát điều tra TP HCM. Hùng khai nhận đã lái chiếc BMW của Trịnh Sâm Mậu và sau khi chạy thoát thuê phòng tại khách sạn Queen House trên đường Nguyễn Trãi, để qua đêm và nghe ngóng tình hình.
Bố của Trần Triệu Hùng (người lái chiếc xe BMW biển số 52V-3005 của Trịnh Sâm Mậu trong cuộc đua hôm 25/5) vừa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM và cam kết, chậm nhất là ngày 31/5, sẽ đưa con trai ra trình diện.
Các bậc phụ huynh của 6 "công tử" đều khẳng định ở nhà con họ rất ngoan, lễ phép và được gia đình quản lý chặt chẽ về giờ giấc, vậy mà không hiểu sao lại xảy ra "cơ sự này". Tuy nhiên, giới ăn chơi Sài Gòn ai cũng biết tiếng con cái họ, trong đó nổi nhất là Nguyễn Quốc Cường, biệt danh Cường "đôla".
16h30 chiều 28/5, Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố và chính thức thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 bị can về hành vi đua ôtô trái phép diễn ra rạng sáng ngày 25/5. Trong số này có cả hai đối tượng đã chạy thoát khi cảnh sát giao thông vây bắt là Trịnh Sâm Mậu và Dương Nguyên Khánh.
Sáng nay, số tiền thưởng của UBND TP HCM đã được trao cho những người trực tiếp tổ chức chặn bắt nhóm đua ôtô trái phép rạng sáng 25/5 tại đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Họ thuộc lực lượng 113 và cảnh sát giao thông Công an thành phố.
Ông Trần Văn Đạo, Trưởng công an quận Bình Thạnh, cho VnExpress biết, Cơ quan điều tra công an quận vừa có quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” vụ đua ôtô rạng sáng qua. Đồng thời Ban giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo chuyển vụ án sang Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố xử lý tiếp.
Sáng nay, Công an quận Bình Thạnh đã thả 3 trong 4 đối tượng đua ôtô rạng sáng 25/5. Riêng Nguyễn Quốc Cường vẫn bị tạm giữ để làm rõ hành vi hối lộ cảnh sát giao thông 400 USD. Ngoài chiếc xe Mercedes màu vàng bị bắt giữ, Cường còn thường xuyên lái một xe đua tương tự màu trắng.
Rạng sáng qua, đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, bỗng nổi lên tiếng gầm rú của 6 chiếc ôtô, đèn xe màu xanh đỏ sáng quắc dưới gầm, nhạc trong xe phát ra chói tai, phóng với tốc độ kinh hoàng. Ngồi sau tay lái là những "công tử" trẻ măng. Đây là lần đầu tiên xảy ra đua ôtô trái phép trong thành phố.