![]() |
Nguyễn Quốc Cường bị khởi tố về tội đua xe trái phép và đưa hối lộ. |
Cường là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan, chủ doanh nghiệp Quốc Cường, một trong 2 "đại gia" về đồ gỗ ở Gia Lai. Ngay từ nhỏ, "quý tử" này đã được gia đình hết mực cưng chiều, lúc 11 tuổi đã được giới ăn chơi gắn cho biệt danh Cường "đôla" vì mọi khoản chi tiêu đều được cậu quy đổi thành USD. Hiện mới 21 tuổi, Cường đứng tên kinh doanh cửa hàng trang trí nội thất Quốc Cường tại 468 Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) và được mẹ mua cho căn nhà nằm trên đường này trị giá 900 lượng vàng. Nơi ở của "quái xế" lúc nào cũng có 4 chiếc xe hơi đời mới và vài môtô cao cấp. Cường luôn là trung tâm gây sốc cho mọi người bởi những hành động chơi trội như đậu xe ở nơi nào là mở nhạc hết cỡ, nhiều lần chạy xe quá tốc độ, bị cảnh sát giao thông lập biên bản đều lớn tiếng quát tháo chửi bới mà không hề e ngại. Vì vậy, ngay trong đêm bị bắt giữ, Cường ngang nhiên rút 400 USD hối lộ một cảnh sát. Tuy nhiên, hành động ngông cuồng này đã bị lập biên bản ngay tại chỗ.
![]() |
Mai Đăng Khoa ăn cơm tại công an phường trước khi bị bắt. |
Cùng tham gia đua xe với Cường còn có Mai Đăng Khoa là con của một chủ cơ sở may rất phát đạt. Khoa vừa du học quản trị kinh doanh ở Canada về và được ba mua tặng cho chiếc BMW để làm phương tiện đi lại. Trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu về mặt hàng đồ gỗ, Khoa gặp Cường, lập tức thấy "tâm đầu ý hợp" và kết thân ngay để gia nhập giới sành điệu Sài Gòn.
"Quái xế" Nguyễn Thái Sơn đã có một thời đi nghĩa vụ quân sự, sau khi về phục viên phụ bán xe hơi với ba. Với lợi thế sinh ra trong gia đình có truyền thống về kinh doanh ôtô nên cậu ấm này rất rành về các loại xe đời mới, chỉ cần thấy loại nào có mặt tại Việt Nam là Sơn kêu gọi và kích động bạn bè trong nhóm tậu ngay. Chiếc xe Lexus LS4000 bị bắt là của khách đăng ký nhờ bán và cậu chỉ mượn tạm để đi đua.
![]() |
Hai 'quái xế' Trịnh Sâm Mậu và Mai Đăng Khoa. |
Trong giới ăn chơi Sài Gòn, ai có xe Mercedes và BMW đều được kính nể vì đây là loại ôtô cao cấp. Bởi vậy, Mã Văn Phước cũng sắm một chiếc BMW cho xứng danh. Hơn nữa, đua loại này mới "bốc". Mẹ Phước là Giám đốc Công ty TNHH Trung Nam. Công việc hàng ngày của Phước là đưa mẹ đi giao dịch, thời gian còn lại Sơn cùng bạn bè tụ tập ăn chơi.
2 tay đua còn lại là Trịnh Sâm Mậu và Dương Nguyên Khánh chạy thoát hôm 25/5 đã bị bắt giữ không thuộc nhóm của Cường, Phước, Khoa, Sơn. Hôm đó, khi chạy ngang qua 4 chiếc xe của nhóm Cường "đôla", Mậu đưa tay chỉ trỏ khiêu khích, lập tức nhóm Cường bám theo. Mậu lại gọi thêm Khánh và bắt đầu cuộc đua.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)