Tổng thống Mubarak ra đi vì sức ép của người biểu tình, mở ra giai đoạn hoàn toàn mới tại Ai Cập sau gần 3 thập kỷ và chính quyền đang tạm do các tướng lĩnh điều hành.
> Internet châm ngòi lật đổ Mubarak
Chủ Wikileaks Julian Assange cho rằng trang web của ông cũng có đóng góp đáng kể trong cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền ở Tunisia và Ai Cập.
Hội đồng Tối cao quân đội Ai Cập hôm qua tuyên bố họ sẽ giải tán quốc hội và đình chỉ Hiến pháp, hai trong số các yêu cầu chủ yếu của những người biểu tình.
Hội đồng Tối cao quân đội Ai Cập hôm qua tuyên bố họ tiếp tục duy trì tất cả hiệp ước quốc tế mà nước này từng ký kết và sẽ sớm chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự.
Những người Ai Cập trẻ tuổi phát động cuộc biểu tình từ ngày 25/1 qua các trang mạng xã hội. Chính quyền lập tức ngăn chặn nhưng vô hiệu và sau 18 ngày người dân nổi dậy, Tổng thống Mubarak buộc phải "nhổ neo".
Các nhà lãnh đạo thế giới coi việc tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak từ chức là chiến thắng của quyền lực nhân dân và mở đường cho dân chủ.
> Tổng thống Ai Cập từ chức
Chính phủ Thụy Sĩ hôm qua phong tỏa mọi tài sản của tổng thống Ai Cập bị lật đổ Hosni Mubarak trong các ngân hàng nước này.
Toàn thủ đô Ai Cập như vỡ òa trong niềm hạnh phúc tột độ khi tổng thống nước này quyết định từ chức sau gần ba thập kỷ cầm quyền.
> Tổng thống Ai Cập từ chức
Hàng trăm nghìn người dân ở khu vực Trung Đông đổ ra đường phố để ăn mừng sau khi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak từ chức hôm qua, trong khi nhiều người dân Israel tỏ ra lo ngại cho tương lai của họ.
Sau 29 năm lãnh đạo Ai Cập, Tổng thống Hosni Mubarak từ chức hôm qua do sức ép của cuộc biểu tình lớn nhất trong thời kỳ cầm quyền của ông.
> Cairo vỡ òa trong niềm hân hoan
> Trung Đông vui buồn lẫn lộn
Chính trường Ai Cập trải qua một đêm với những cảm xúc trái ngược. Người biểu tình chuẩn bị ăn mừng vì cho rằng Tổng thống Mubarak chắc chắn từ chức, nhưng ông vẫn "thách thức" họ khiến cả Mỹ cũng hết kiên nhẫn.
Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đêm qua nhất quyết không từ chức, hàng trăm nghìn người biểu tình thất vọng và giận dữ, lãnh đạo phe đối lập cảnh báo rằng đất nước này sẽ 'nổ tung' và yêu cầu quân đội cứu tổ quốc.
Truyền hình quốc gia Ai Cập cho hay Tổng thống Hosni Mubarak đang đàm phán với phó tổng thống Omar Suleiman. Nhiều dấu hiệu cho thấy vị tổng thống 82 tuổi này sẽ rời quyền lực trong đêm.
Người dân Ai Cập dùng chậu nhựa, nồi, thùng đựng chai nước giải khát để bảo vệ đầu khi đi biểu tình tại thủ đô Cairo.
Số người biểu tình chiếm giữ quảng trường Tahrir ở trung tâm Cairo hôm qua cao đột biến, đồng thời họ phong tỏa lối vào tòa nhà quốc hội để tăng sức ép đòi Tổng thống Mubarak từ chức.
Làn sóng biểu tình chống chính phủ tại Ai Cập kéo dài hai tuần liên tiếp và đang có dấu hiệu "hụt hơi", trong khi Tổng thống Hosni Mubarak vẫn tại vị bất chấp sức ép.
Phó tổng thống Ai Cập Omar Suleiman đã đưa ra một số nhượng bộ nhằm xoa dịu người biểu tình trong cuộc gặp gỡ với đại diện các nhóm đối lập hôm qua.
Uỷ ban quyền lực nhất của đảng cầm quyền Ai Cập, gồm con trai Tổng thống Mubarak, hôm qua tuyên bố ra đi, nhằm xoa dịu người biểu tình và nhấn mạnh việc chính quyền thực sự quan tâm tới cải cách
Tổng thống Mỹ yêu cầu người đồng nhiệm Ai Cập đánh giá di sản của mình và rời khỏi ghế tổng thống theo cách nào có thể giúp đất nước đang chìm trong bạo lực này một cơ hội tốt nhất để có hòa bình và dân chủ.
Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak hôm qua tuyên bố ông muốn từ chức ngay lập tức, song lo ngại đất nước sẽ chìm trong hỗn loạn nếu ông ra đi.