'Cô gái 18 năm mất tích' trở về nhà
Hôm nay, Trần Thị Hạ sẽ làm thủ tục nhập cảnh về nước. Dự kiến ngày 23/5, chị Hạ sẽ có mặt tại thị xã Móng Cái (Quảng Ninh).
> 'Cô gái 18 năm mất tích' nhận được hộ chiếu Việt Nam
Hôm nay, Trần Thị Hạ sẽ làm thủ tục nhập cảnh về nước. Dự kiến ngày 23/5, chị Hạ sẽ có mặt tại thị xã Móng Cái (Quảng Ninh).
> 'Cô gái 18 năm mất tích' nhận được hộ chiếu Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh thông báo hộ chiếu của chị Trần Thị Hạ đã được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu cấp. Ngày 14/4, chị Hạ đã nhận được hộ chiếu.
> 'Cô gái mất tích' sẽ được cư trú hợp pháp tại Trung Quốc
Ông Dương Thanh Hải, Phó trưởng Ban quản lý xuất nhập cảnh Cục Công an Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, cho biết theo quy định, cô Trần Thị Hạ (người bị mất tích 18 năm) phải bị bắt giam do tội nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, đây là trường hợp đặc biệt nên sẽ tạo điều kiện để cô Hạ được ở lại.
>Cô gái mất tích 18 năm đã gọi điện về Việt Nam
>Một cô gái mất tích 18 năm
Cầm tấm ảnh gia đình gửi sang, sau vài phút lục lại trí nhớ, chị Hạ bắt đầu hồi tưởng lại. Chỉ vào những người trong ảnh, chị nói rành rọt “bà Chan”, “cụ”, “ở nhà”... Chị cũng nói trong ảnh không có bố mẹ. Không biết diễn tả thế nào, người mất tích 18 năm nói một từ: “Vui!”.
> Một cô gái mất tích 18 năm
Sáng 26/3, Trần Thị Hạ, người mất tích 18 năm, đã gọi điện thoại về nhà anh Nguyễn Khắc Luân, người được cho là anh trai của cô Hạ, ở thành phố Hải Phòng. Cô đã trực tiếp nói chuyện với "mẹ" là bà Nguyễn Thị Xuân. Nhưng vì 18 năm không nói tiếng Việt nên cô không thể giao tiếp được với bà.
> Cô gái mất tích 18 năm