Hưng liều chết cứu "người đẹp" khỏi động mại dâm, tìm việc làm và mua đồ dùng chuẩn bị kết hôn nhưng cô phụ tình, đi tuyển lấy chồng Hàn Quốc. Trong lần đến đòi "tình phí", Hưng bị sỉ nhục nên ra tay sát hại người yêu.
Chân mang xiềng, bị biệt giam, điều duy nhất để tử tù bấu víu, nương tựa là cán bộ quản giáo trực tiếp trông coi họ.
"Ba à, dạo này ba có khỏe không? Ba có muốn biết điểm thi của con không? Tiếng Việt 9,75 còn Toán 9 điểm đấy ba", những lá thư động viên của con gái 9 tuổi khiến Khanh day dứt và làm đơn xin Chủ tịch nước ân xá.
> Chiêu chống đối của tử tù đất Cảng
Trong buồng biệt giam, nhiều giang hồ Hải Phòng mang trọng tội bày mọi cách gây khó dễ cho quản giáo. Có tên chửi bới suốt ngày đêm, kẻ để mùi xú uế nồng nặc.... có trường hợp vờ yếu đuối khóc lóc hòng đòi "yêu sách".
Xã Ngọc Vân (huyện Tân Yên, Bắc Giang) được coi như "rốn ma tuý", là địa phương có số người tham gia vận chuyển, buôn bán ma tuý đã bị bắt, kết án lớn nhất nhì cả nước.
Trong lá thư với nét chữ xô nghiêng, Phú viết: “Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Con đã đánh mất tất cả và gây cho mẹ niềm đau. Con bất hiếu". Lời ân hận được viết ra 2 năm sau khi tử tù này gây tội ác với cô hàng xóm.
Trong phòng biệt giam, Vũ Bá Khanh (42 tuổi) không phân trần về cuộc sống không còn dài mà chỉ tâm sự về những đứa con. Cầm 3 lốc sữa, Khanh bảo vài hôm nữa khi có đủ 4 sẽ nhờ cán bộ quản giáo gửi cho con.