Anh ta sẵn sàng chia cách sự gần gũi giữa chị và con trai, không cho cháu nằm bên khi bé còn nhỏ, chị bày tỏ nựng con thì anh ta làm ngược lại. Vợ chồng sinh hoạt như bị gượng ép, chị tôi bảo có nhiều lần anh ta đòi hỏi, chị bị ức chế và bật khóc như bị cưỡng bức, cảm giác kinh tởm... (Kim Dung)
> Chồng tôi ghen khủng khiếp
Tôi là đàn ông nên tôi có thể hình dung được là chồng chị đang đánh phủ đầu về chuyện gì đó mà không biết xuất phất từ chị hay là chồng chị. Nếu từ chị thì là do chị quá dễ dãi khi đi cùng đồng nghiệp nam, còn từ chồng chị thì có lẽ anh ấy bị cú sốc gì đó hay là do anh ấy bị bệnh tâm lý... (Thanh Phong)
> Chồng tôi ghen khủng khiếp
Tôi đi chợ về, anh ấy nhìn số người ta ghi trên xe (nơi giữ xe) rồi hỏi tôi tại sao lại đến nơi này nơi nọ. Tôi về ngoại, anh nghĩ tôi về gặp người yêu cũ. Tôi tức giận vô cùng, kiềm chế không được, có lúc tôi cắt phăng đi mái tóc của mình, tôi hành hạ bản thân đến gây thương tích. (Binh)
> Chồng tôi ghen khủng khiếp
Tôi tin chắc rằng chồng chị có biểu hiện này vì anh ấy đang có những điều mờ ám nên mới nghĩ về vợ mình như vậy. Tôi khuyên chị nên tìm hiểu về anh ấy xem sao? (Tuan)
> Chồng tôi ghen khủng khiếp
Theo mình suy nghĩ thì có thể anh đang có mối quan hệ ngoài luồng nào đó, anh muốn làm như vậy để phủ đầu chị và để chị không nghi ngờ, không phát hiện ra chuyện làm sai trái của anh bên ngoài. (Thuy Le)
> Chồng tôi ghen khủng khiếp
Mỗi lần đi làm về anh kiểm tra công tơ mét xe, gần tôi hít hít, ngửi ngửi. Khi quan hệ vợ chồng, anh ấy vạch vòi, tìm kiếm cho bằng được một dấu hiệu gì mà anh cho là khả nghi và có những vết tôi cũng không biết vì sao có. Thế là anh chì chiết bị bồ làm... (Khanh)