Tình cảm anh ấy dành cho em là thật lòng nhưng hai đứa luôn có những cuộc cãi vã và em luôn là người chịu tất cả.
Nếu chàng tán tỉnh người khác trước mặt bạn, chỉ tìm đến bạn khi muốn 'chuyện ấy'... thì bạn nên tìm một người biết trân trọng bạn hơn.
Người yêu của em là mẫu phụ nữ dịu dàng, chuẩn mực, cô ấy chưa lấy chồng hay kết hôn lần nào.
Cô ấy nói sự thật với em khi chúng em đã quan hệ với nhau nhưng em đã trót yêu rồi nên không biết phải làm sao (Vinh).
Có người yêu đem lại rắc rối nhiều hơn bạn tưởng, trong khi nuôi một chú chó lại rất thoải mái, vui vẻ.
Các chàng luôn được mẹ chăm chút thường không biết nấu ăn, chẳng bao giờ trưởng thành, luôn mách mẹ mọi chuyện... đều chỉ là định kiến.
Sống với người bạn đời tận tâm, cần cù, mẫn cán và đáng tin cậy, bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những tính cách tốt của họ.
Tôi 33 tuổi, đã ly hôn và có con gái lên 8. Cuộc sống hiện tại của tôi rất vui vẻ, thoải mái, có nhà, có ôtô, thu nhập ổn định và không muốn thay đổi gì.
Tôi có tâm lý luôn đặt công việc lên trên tất cả, vì sợ cảnh sống phụ thuộc ai đó...; trong khi đó người yêu làm việc ổn định ở quê.
Bạn trai bảo em hãy dùng điện thoại của anh để dễ liên lạc nhưng em từ chối. Vậy là anh đòi chia tay.
Cô người yêu mới của anh xấu hơn em nhiều, chẳng có gì nổi bật ngoài việc hiền lành hơn em.
Em năm nay 25 tuổi, làm việc trong một cơ quan nhà nước. Đầu năm nay em yêu một anh bạn cùng quê, năm nay 26 tuổi.
Trước khi quen em, hoàn cảnh gia đình anh ấy rất tốt. Sau đó gia đình anh phá sản nhưng anh giấu không cho em biết.
Bạn ấy bảo rằng lẽ ra nên gặp em trễ hơn, bởi vì bây giờ bạn ấy vẫn còn quá trẻ và không muốn ràng buộc vào bất cứ một ai.
Em đang muốn làm quen với một anh vô tình quen biết nhau qua Facebook và đem lòng cảm mến. Nhưng em không biết làm sao để thổ lộ tình cảm của mình.
Tôi là nam, 29 tuổi, bị khuyết tật đôi chân nhưng vẫn đi lại được và có một công việc nhà nước khá ổn định. Hai đứa quen nhau đã 5 năm, từ khi còn là sinh viên.
Tôi yêu em ba năm thì bỏ trầu, vừa đặt trầu mới cãi vã nhau một chút em đã yêu người khác rồi quan hệ ba lần.
Chúng em mới yêu nhau. Em là sinh viên chưa có tiền nhiều. Mới đây người yêu em bảo em mua áo cho anh. Chàng gửi mẫu áo rồi ghi cả tên shop để em mua.
Hai ngày trước, bạn gái em bảo rằng đã yêu một người khác. Cô ấy quyết định đến với tình yêu mới làm em rất bất ngờ.
Nếu thường dành ngày chủ nhật hoặc những dịp lễ tết để ở bên gia đình và bạn bè, hãy nhớ rằng các chàng trai có xu hướng tiếp cận khi bạn đang ở một mình.