Nàng là mối tình đầu của em, đến nay gần được 2 năm rưỡi rồi. Hai ngày trước, cô ấy nói đã yêu một người khác, sẽ xa rời em để đến với tình yêu mới. Em bất ngờ lắm.
Năm tháng qua là những ngày em bắt đầu xin được việc làm sau khi ra trường. Em lao vào công việc để lo cho cuộc sống hai đứa nhưng cũng không quên dành mọi tình cảm cho cô ấy. Nhưng chính trong khoảng thời gian ấy, nàng đã quen người khác.
Em là một đứa con trai yếu đuối, đã khóc và buồn nhiều lắm. Em tin tưởng cô ấy nhiều nhưng lại nhận được một cái kết như vậy. Cố ấy nói không còn yêu em nữa. Mọi lời nói có vẻ ngang ngạnh, bướng bỉnh như để em phải ghét bỏ, buông tha. Em cầu xin cô ấy trở lại, nhưng mọi thứ không có chút khả quan nào. Giá như em đừng đem công việc về nhà, đừng ít nói chuyện với cô ấy thì sẽ không ra nông nỗi này. Giờ em không biết phải làm thế nào để cô ấy trở về được. Xin cho em lời khuyên. (LT).

Ảnh minh họa: Tổ Ấm Việt.
Trả lời:
Em trai thân mến,
Xin chia sẻ với cảm xúc của em lúc này. Mối tình đầu luôn là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mà ai cũng mong muốn được tiến triển tốt đẹp và đi đến cùng. Hơn nữa, một mối tình đầu của em kéo dài hơn 2 năm ắt hẳn đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp khó quên. Bản thân em cũng đang cất công hướng mối tình này “về đích có hậu” bằng sự chăm chỉ làm việc để chăm lo cho tương lai của cả hai. Thế nên khi người bạn gái nói lời chia tay để đến với mối tình khác quả thật đối với em là một sự hụt hẫng lớn lao.
Em thân mến, trong cuộc sống, có những điều chúng ta mong muốn nó diễn ra một cách tốt đẹp nhưng rốt cuộc chuyện lại xảy ra trái với những ước muốn của mình. Thông thường lúc ấy ta sẽ tự hỏi mình rằng tại sao tôi lại thế này, tại sao tôi lại không đạt được điều này, tại sao tôi không được hưởng những gì tôi mong muốn, giá như tôi thế này, giá như tôi phải thế kia thì sự việc sẽ không như vậy.
Trong tình yêu cũng vậy, cho dù em là người đàn ông cứng rắn hay yếu đuối thì em cũng phải trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Ví dụ như không điều chỉnh được những suy nghĩ của mình, chán ghét mọi thứ, nhìn mọi thứ bằng một bầu trời u ám.
Khi sống trong trải nghiệm này em mới thấy được ý nghĩa thâm thúy lời thơ của cụ Nguyễn Du viết trong truyện kiều: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Nhưng chúng ta phải vượt qua nó, coi đó như những sự kiện tất yếu có thể xảy đến với mình và vững vàng để đón nhận nó và em cũng thế. Có như vậy em mới có thể sống bình an với những trái ý xảy đến cho mình.
Bên cạnh đó, em cũng cần lưu ý xét xem đâu là nguyên nhân khiến cô ấy muốn chia tay với em để có hướng khắc phục. Tuy nhiên nếu biết nguyên nhân không phải do em và cô ấy cũng không muốn nối kết lại quan hệ vì không còn yêu thương và dành tình yêu cho em nữa thì không cần níu kéo làm gì.
Một khi người con gái đã không còn dành tình yêu cho mình nữa mà em cứ mãi cố gắng theo đuổi thì chỉ làm cho chính mình bị tổn thương hơn thôi. Em hãy tâm niệm rằng mình đã cố gắng và hết lòng mà không được thì hãy đón nhận và bằng lòng nhé.
Em cũng nhớ một điều, cuộc sống không chỉ có mình cô ấy là người duy nhất phù hợp với em. Ngoài kia còn rất nhiều mối quan hệ khác biết đâu tốt đẹp hơn, tại sao mình phải đau lòng mãi vì người đã muốn buông tay?
Ngoài ra em còn có một công việc mà không phải sinh viên nào mới ra trường cũng có được. Tôi tin em sẽ tìm được niềm vui, hạnh phúc vì phía trước em là con đường tương lai còn rộng thênh thang, chắc chắn em sẽ sớm thấy được “nửa còn lại” xứng đáng với tình yêu của mình.
Chuyên gia tâm lý, thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật