Chiến sự vẫn diễn ra hôm qua tại một khu đền được coi là nơi trú ngụ của lãnh đạo cấp cao Iraq. Máy bay tiêm kích đang quần đảo trên khu vực hiện do các chiến binh Ảrập kiểm soát. Thành phố 5 triệu dân này đang rơi vào tình trạng vô chính phủ.
Dự định của Mỹ về việc đưa tướng về hưu Jay Garner, một nhân vật thân Israel, lên lãnh đạo chính phủ lâm thời Iraq đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng Hồi giáo.
Hôm qua, một đám đông đã xông vào đâm chém và bắn chết Sayyed Abdul Majid al-Khoei, một lãnh đạo Hồi giáo Shiite thân phương Tây, tại một khu đền thiêng ở Najaf, miền trung Iraq. Vị thủ lĩnh này mới trở về từ London tuần trước với dự định tham gia hòa giải các chi phái Shiite.
Với sự sụp đổ nhanh chóng của Baghdad và sự vắng bóng đội ngũ lãnh đạo, một số người Ảrập tình nguyện tới Iraq đánh bom cảm tử đã trở về quê hương trong sự bất mãn và cáu giận vì cuộc thánh chiến thất bại.
Các tư lệnh Mỹ đang cố gắng giải quyết sớm sự phản kháng của lực lượng trung thành với Tổng thống Saddam Hussein tại thành phố Tikrit bằng cách tiến hành oanh kích và những chiến dịch đặc biệt. Họ cũng đang xem xét đưa bộ binh vào khu vực.
“Tất cả đã qua rồi. Không còn chính phủ mà tôi là đại diện nữa. Lúc này tôi đại diện cho đất nước tôi. Iraq vẫn sẽ tồn tại, và lại có người khác tiếp tục nhiệm vụ ở Liên Hợp Quốc”, ông Mohammed Aldouri trả lời phỏng vấn Reuters ở New York hôm qua.
Thiếu tá thủy quân lục chiến Mỹ Matt Baker thông báo vụ việc diễn ra tại trạm kiểm soát phía bắc khách sạn Palestine, tối 10/4. Thủ phạm đã châm ngòi số thuốc nổ quấn quanh thắt lưng, làm 4 binh lính bị thương.
“Theo những thông tin mà chúng tôi nhận được, dường như chính quyền Iraq không còn hoạt động và cướp bóc xảy ra tràn lan. Thiết lập an ninh trật tự lúc này là một vấn đề lớn đối với liên quân”, ông Kofi Annan phát biểu hôm qua.
Chữ Thập Đỏ Quốc tế cho biết các bệnh viện ở Iraq đang tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến mức họ không thể nắm con số thương vong chính xác. Theo ước tính ban đầu, đến nay, 1.252 thường dân đã bỏ mạng trong chiến tranh.
Lực lượng người Kurd, với sự hỗ trợ của lính Mỹ, đã chiếm trung tâm thành phố phía bắc Kirkuk. Họ đã đi cướp phá Kirkuk. Các chỉ huy Kurd cho biết các chiến binh nguỵ trang vào Kirkuk từ đêm qua.
Trong bài phát biểu trên truyền hình với người dân Iraq hôm nay, Tổng thống Mỹ George W. Bush hôm nay khẳng định: "Đất nước vùng Vịnh sẽ sớm được tự do. Kẻ thù duy nhất của chúng tôi là chế độ độc ác của Saddam Hussein, và chế độ đó cũng là kẻ thù của các bạn".
Trong cuộc họp hôm qua, 15 thành viên Hội đồng Bảo an LHQ đã không thể nhất trí đưa ra tuyên bố lên án chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Đại sứ Mỹ tại LHQ John Negroponte xác nhận thông tin trên nhưng khẳng định, Mỹ vẫn hài lòng với kết quả của cuộc họp.
Phóng viên BBC đi cùng quân đội Mỹ khẳng định rằng lực lượng hỗn hợp đang tiến vào trung tâm thành phố và chiếm trụ sở đảng Baath của ông Saddam Hussein mà không gặp phải bất kỳ sự chống cự nào.
Trưa nay, lính thủy đánh bộ Mỹ đã chiếm được một dinh tổng thống ở phía bắc thành phố Baghdad, sau trận chiến dữ dội kéo dài hơn 3 giờ. Một lính Mỹ đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.
“Lời cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ và không phù hợp với thực tế. Đây là một âm mưu nữa nhằm đẩy sứ quán Nga tại Iraq vào vòng nguy hiểm”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Alexander Yakovenko tuyên bố, hôm qua.
"Chúng tôi đang đề nghị người Iraq hợp tác trong vấn đề vũ khí hủy diệt. Những người giúp chúng tôi ngăn chặn sự thất thoát tài liệu, vật chứng và phát hiện quan chức có liên quan sẽ được tưởng thưởng xứng đáng", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld tuyên bố trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, hôm qua.
"Mỹ hy vọng một số chính phủ sẽ rút ra bài học từ Iraq, rằng theo đuổi việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt không phải hành động ích quốc lợi dân", Thứ trưởng Bộ Kiểm soát vũ khí và An ninh Quốc tế John Bolton phát biểu trong cuộc họp tại Rome với giới chức sắc Vatican, hôm qua.
Các đợt không kích của Mỹ Anh liên tiếp dội xuống phía bắc Tikrit, lực lượng đặc nhiệm nỗ lực dọn đường cho bộ binh Mỹ tiến vào thành phố quê hương Saddam Hussein. Cùng lúc, có tin một đoàn xe quân sự của Mỹ đã lọt vào ổ phục kích ở ngoại ô Baghdad.
Mặc dù thủ đô Baghdad đã nằm trong tay quân Mỹ từ đêm qua, nhưng Washington chưa tuyên bố chiến thắng. Tuy thế, các quan chức cấp cao của Mỹ không thể không nở nụ cười mãn nguyện và hả hê nhìn những người trước đây còn nghi ngờ kế hoạch chiến tranh.
Cả thế giới Ảrập dường như không thể tin nổi trước hình ảnh đám đông người Iraq reo hò và chào đón lính Mỹ được phát trực tiếp từ thủ đô Iraq. Người Palestine choáng váng khi chứng kiến tượng Saddam Hussein bị lật đổ tại trung tâm Baghdad trên kênh Al-Jazeera và Abu Dhabi.