Mỗi ngày đi chợ bán rau, mẹ để dư khoảng 100 nghìn đồng, rồi cuối tháng dành mua một chỉ vàng dù đủ tiền hay không.
Vui chơi ngay trong thành phố, chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ, gia đình 4 người sẽ không tiêu tốn quá nhiều tiền.
Biết thêm một ngôn ngữ là sống thêm một cuộc đời, và dù học phí không rẻ thì nó đáng đồng tiền bát gạo.
Tôi ra trường và đi làm được hơn một năm, tổng thu nhập từ đó đến nay được khoảng 170 triệu, trong đó tiêu hết 100 triệu.
Miếng đất vợ chồng tôi muốn mua giá 350 triệu, trong khi chúng tôi chỉ có 30 triệu. Tôi dùng chính miếng đất đó thế chấp, vay ngân hàng được 230 triệu.
Không chuẩn bị tiền cho đứa con đầu lòng, không biết tiền của mình đi đâu, tiêu nhiều hơn kiếm được... từng khiến tôi và gia đình rơi vào cảnh sống chật vật.
Mỗi tuần chỉ nên tới siêu thị một lần và mua tất cả những thứ cần thiết. Việc quay lại vì quên mua sữa hay bánh có thể khiến bạn phát sinh chi phí, hơn nữa đi lại nhiều cũng gây tốn kém.
Chị Sarah tự mình cắt tóc, chụp ảnh cho con, không đi nghỉ mát vào mùa hè, mua quần áo giảm giá cho cả gia đình...
Đó là chi tiêu quá nhiều cho đứa con đầu lòng, bội chi cho những tài sản mất giá như xe cộ, đồ công nghệ, bỏ qua các loại bảo hiểm...