Tôi chỉ muốn nói rằng cái hình ảnh "đất hứa" hay "thiên đường" ở đây một phần do chính những người Việt định cư ở nước ngoài vô tình hay cố ý tạo ra qua những thông tin, hành động của mình.
Sau khi tôi đọc xong bài viết về bạn Việt và những ý kiến của các anh chị khác tôi cũng muốn nói thêm vài lời, không biết là chuyện của bạn Việt nên trách hay là nên thông cảm.
Rất cảm ơn bạn Việt đã viết bài để cảnh tỉnh các bạn trẻ khác. Những câu chuyện tương tự như thế này thì tôi cũng đã nghe nhiều ngưòi kể khi sang được đến Đức, có điều chẳng ai viết lên báo để người khác nghe và lấy đó làm kinh nghiệm.
Tôi đã đọc toàn bộ những bài của Việt. Tất cả đó là sự thật. Tôi đã có gia đình với người bản xứ, có con gái đã 8 tuổi song lúc nào tôi cũng mong muốn được sống tại Việt Nam. Chỉ vì điều kiện mà không thể đưa cháu về được.