Giọng ca vàng của xứ Wales đã từ chối cho in hình cô lên poster quảng bá cho Cardiff, quê hương cô. Năm 2005 sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm thành lập thành phố Cardiff và 50 năm trở thành thủ phủ của xứ Wales.
Giọng ca thiên thần choáng váng khi đọc những lời lẽ nhục mạ mình là “con điếm” trong một bức thư nặc danh. Người gửi ghép từng chữ cắt trên báo để đả kích mối quan hệ của cô với Kyle Johnson, người bạn trai mới.
Giọng ca thiên thần đã có cách hành xử của quỷ khi thô bạo gặm cẳng tay của một cảnh sát khi anh chàng xông đến giải quyết vụ việc ầm ĩ mà anh người yêu ca sĩ là trung tâm. Thiếu chút nữa, đám bạn của ngôi sao đã bị tống vào nhà giam.
Cô ca sĩ xứ Welsh đang muốn mua quán Robin Hood ở Cardiff, nơi Charlotte thường hát khi còn nhỏ. Người đẹp đã trả 144.000 USD để giành quyền sở hữu quán.
Ca sĩ triệu phú vừa bị hãng ghi âm nổi tiếng Sony yêu cầu tạm dừng thu album mới. Sony đưa ra lý do, các bài hát và thể hiện của Charlotte không đủ ấn tượng để họ đầu tư khoản tiền khổng lồ trong hợp đồng.
Giọng ca thiên thần đáng lẽ phải được nâng niu và chiều chuộng thì cô lại bị đồng hương ghen tị và tấn công bằng những lời lẽ thiếu văn hoá. Mẹ cô cho biết, ca sĩ không ít lần khóc lóc buồn tủi vì sự ngược đãi mà cô phải hứng chịu.
Giọng ca thiên thần đang chuẩn bị mua một ngôi nhà thờ rộng lớn. Cô tỏ ra hứng thú với dự án này và muốn biến nó thành nơi nương thân mỗi khi buồn chán. Một điều thuận tiện là nó khá gần nơi cha mẹ cô làm ăn.
Người đẹp cho biết, trong ngành giải trí, chỉ thiếu một chút bản lĩnh là rất dễ sa đà. Trong một bữa tiệc toàn "sao", Church từng bị một người đàn ông mon men đến gần, ngọt nhạt mời mọc dùng thử chất cấm.
Giọng ca thiên thần có thể sẽ ngả nghiêng trước lời mời chào hấp dẫn của một kênh truyền hình dành cho người lớn. Ông chủ hãng tin tưởng, Church sẽ nhận lời vì ở tuổi 18, ca sĩ có thể sẽ làm những việc điên rồ để khẳng định mình.
Người khiến ca sĩ có khuôn mặt thiên thần này hoảng sợ không ai khác chính là bạn trai cũ của cô. Và Church đã phải dời đến sống ở một ngôi nhà khác an toàn, bí ẩn hơn để không ai có thể quấy rầy cuộc sống của cô.
Không còn khuôn mặt trẻ thơ búng ra sữa như ngày nào, Charlotte giờ đã giảm hứng thú với sân khấu và những ca khúc thánh thiện. Cô muốn sớm chia tay khán giả để xây dựng cuộc sống gia đình với đàn con đông đúc.
Ngôi sao nhạc opera này đã bỏ lỡ cơ hội góp mặt trong bộ phim "Phantom Of The Opera" bởi không muốn thay đổi ngoại hình cho nhỏ lại. Cô gái 17 tuổi bị yêu cầu phải ăn kiêng và tập thể dục để có thể quyến rũ khán giả, dù rằng danh tiếng của cô là không thể phủ nhận.