Không còn khuôn mặt trẻ thơ búng ra sữa như ngày nào, Charlotte giờ đã giảm hứng thú với sân khấu và những ca khúc thánh thiện. Cô muốn sớm chia tay khán giả để xây dựng cuộc sống gia đình với đàn con đông đúc.
Nhà triệu phú 17 tuổi cho biết, mỗi khi được thư giãn sau các tour diễn, nằm ngả ngốn trên đi-văng xem tivi và nghe nhạc, cô trở thành một chú mèo lười, không muốn quay lại với sàn diễn. Người đẹp tâm sự: “Tôi không muốn lượn như đèn cù suốt ngày. Có thể nói đến giờ, tôi đã có một số vốn liếng nhất định và tôi không muốn cuộc đời mình bị đồng tiền cuốn đi. Giá như suốt phần còn lại của cuộc đời, tôi có thể hưởng thụ cuộc sống với những đứa con ngoan ngoãn và những chú chó thuộc dòng Pomeranian".
Ca sĩ nói thêm: "Hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc vì không phải chạy show, hiếm khi phải thức khuya quá 11h đêm. Tôi có thời gian để ngốn ngấu hàng đống loại hoa quả tôi yêu thích. Tôi cũng có thể uống rượu thoải mái vì chẳng có tay săn ảnh hoặc khán giả nào ở đó để đánh giá tôi cả. Với thời gian rảnh rỗi, tay nghề nấu ăn của tôi được nâng cao hẳn lên. Để gia đình hạnh phúc, người phụ nữ cần đảm đang việc nội trợ”.