Bị bại liệt, muốn leo lên đỉnh Fansipan phải dùng nạng, đến nửa đêm anh Đang kiệt sức, "đi" bằng ý chí, chứ không bằng cơ thể nữa.
Vì bán hàng quá ế, Nannaphat (Thái Lan) đã vận dụng kỹ năng diễn xuất của mình trong vai ma nữ để gây sự chú ý của khách hàng.
Được học 'sống tích cực' ở đây, chị Oanh nhận ra mọi việc đều có thể giải quyết bằng sự tĩnh tại, không phải hét lên cho người khác hiểu.
Thấy con báo đang đè con trai 7 tuổi dưới đất, Chelsea (Canada) không ngại nguy hiểm xông vào tấn công con báo.
Chiếc xe đạp của Chiến (Sơn La) được một công ty ở Quảng Nam trả 103 triệu đồng, bằng số km mà cậu bé 13 tuổi đã đi.
Để vận động ủng hộ gia đình cậu bé Sơn La vừa đi xe đạp không phanh 100km, một người đã xin lại xe và chuẩn bị đem ra đấu giá.
Trưa 25/3, được ông nội cho 10 nghìn đồng, Chiến (13 tuổi) lập tức đạp xe từ Sơn La để xuống Hà Nội thăm em trai bị ốm nặng.
Thấy 2 cô bé mang chú chuột hamster đến hoảng hốt nhờ bác sĩ cấp cứu, anh Lộc (Hà Nội) vừa thương vừa buồn cười.
Cuốn nhật ký của ông Zhang (Trung Quốc) ghi lại tất cả hoạt động thường ngày của ông và vợ với hy vọng bà có thể nhớ được ông.
"Phải kiên trì, nỗ lực và đấu tranh mới làm tốt công việc", Zhoun (Trung Quốc) viết trong nhật ký trộm của mình từ đầu năm tới nay.
Hưởng ứng trào lưu chụp ảnh nhặt rác, nhiều người ở Đà Nẵng, Ninh Thuận... từ trẻ đến già rủ nhau lập nhóm đi nhặt rác ở các bãi biển, lưng núi.
Mang thông điệp 'hãy cứu hành tinh', hàng tuần bà Smith (Anh) đều vận động con cháu và tình nguyện viên đi dọn rác.
Mohammad (Ấn Độ) khẳng định mình đã miễn nhiễm với nọc của ong nên không bao giờ cần mặc đồ bảo hộ để lấy mật.
Jane (Anh) sẽ dành riêng 60.000 USD (gần 1,4 tỷ đồng) cho người yêu, để chàng trai có kinh phí dẫn cô đi chơi, mua sắm.
Sau lời thách thức chụp ảnh dọn rác và chia sẻ trên mạng, một số người Việt đã tham gia dù bị nghĩ là 'rảnh hơi'.
Bảo lưu đại học để theo đam mê hội họa, từ những viên đá cuội bỏ đi, Kiên nhặt về biến thành những tác phẩm tiền triệu.
Mảnh đất hoang ở làng được anh Thục (Nam Định) thuê và cải tạo thành nơi nuôi hơn 500 con heo.
Sau khi ra tù, Liu Wei đã nhận nuôi hàng chục trẻ em, đào tạo chúng thành những người nổi tiếng khắp Trung Quốc
Sau tai nạn, bác sĩ nói rằng vợ ông Yan (Trung Quốc) khó qua khỏi 3 tháng. Nhưng bằng tình yêu thương, ông đã thay đổi điều đó.
Nhìn thấy Sam (Mỹ) thất vọng khi không ai hiểu ngôn ngữ của mình, hàng chục người dân đã thuê giáo viên đến dạy ngôn ngữ ký hiệu.