Phim ngắn về bé Hải An, 7 tuổi, hiến giác mạc khi qua đời và là nguồn cảm hứng cho hàng nghìn người hiến tạng, ra mắt hôm qua.
Hải An mất được 4 ngày, chị Thùy Dương đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, để đăng ký hiến tạng của mình.
Chiều 5/3, cụ bà 73 tuổi và người đàn ông 42 tuổi được ghép giác mạc của Hải An đã đến nhà thắp hương cho bé.
“Mẹ đang sống sao lại hiến tạng, con không muốn mẹ chết”, cậu bé ôm chân mẹ khóc khi nghe kể đã đăng ký hiến tạng.
Ăn cơm bệnh viện, chứng kiến nhiều mảnh đời hồi sinh nhờ ghép tạng, chị Phạm Thị Huế quyết định hiến tạng sau khi qua đời.
"Mẹ yêu ơi, mẹ gặp lại con chưa? Mẹ nhớ ăn nhiều rau xanh và đừng uống thuốc ngủ nhé...", Hải An, cô bé 7 tuổi hiến giác mạc, bí mật viết thư từ trước gửi cho mẹ.
Hai ngày qua, khoảng 20 người đến Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia đăng ký hiến tạng trong khi bình thường chỉ tối đa một, hai người.
Chiều 26/2, Bệnh viện Mắt Trung ương đã ghép giác mạc của bé gái hiến tặng cho cụ bà 73 tuổi và người đàn ông 42 tuổi.