Anh giữ lại một ít thu nhập còn lại đưa cho tôi hết, cộng với tiền lương của tôi nữa thì có khoảng 7 triệu đồng lo cho gia đình.
Yêu nhau 6 năm, khi quyết định đến với hôn nhân, tôi đã phân vân và suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn làm đám cưới với anh.
Khi con được hai tháng, tôi phát hiện chồng mình có người khác bên ngoài.
Bạn anh ấy cũng thích tôi, ba chúng tôi chơi thân với nhau. Tôi chỉ coi người kia là bạn chứ chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Cuộc sống của vợ chồng tôi dạo này hay xảy ra xung đột. Chồng tôi đi làm xa nhà, cuối tuần mới về. Nhiều hôm, anh ấy ở cơ quan uống rượu say hoặc chơi điện tử thâu đêm.
Vợ tôi rất thông minh và sống hết lòng vì chồng con. Chúng tôi cưới nhau được bốn năm, hiện có một con gái.
Năm nay tôi 35 tuổi, lấy chồng 8 năm, có một con 4 tuổi. Vợ chồng không hợp tuổi nên hay tranh luận cũng như bất đồng quan niệm sống.
Tôi kết hôn được 6 năm. Trước khi cưới chồng, tôi từng yêu một người. Gần đây, tôi và người cũ vô tình kết bạn trên Facebook.
Vài lần anh uống rượu say, khi em chăm sóc cho anh thì anh ôm em và gọi tên người kia khiến em đau đớn lắm. Sáng hôm sau em hỏi thì anh gạt đi không trả lời.
Người cũ thỉnh thoảng vào Facebook like, comment khen tôi xinh đẹp. Chồng tôi tỏ ra ghen tuông, nhất là khi thấy người ta chúc mừng sinh nhật tôi trên mạng.
Lúc 16 tuổi, tôi có mối tình đầu, sau đó tôi lên thành phố học và mất liên lạc với anh. Đã 20 năm trôi qua, chúng tôi đều có hạnh phúc riêng, nhưng góc nhỏ tâm hồn tôi vẫn nhớ anh.
Tôi 42 tuổi, vợ 35 tuổi. Vợ tôi hình thức khá, làm nhân viên nhà nước, hai con xinh xắn, nói chung gia đình tạm ổn nhưng cô ấy rất bừa bộn và không biết nấu nướng.
Cưới xong, vợ chồng hàng ngày ở với nhau cũng là lúc bất đồng nhiều hơn. Tôi cứ làm quần quật cả ngày, còn chồng lười nhác chỉ ngồi chơi game.
Chúng tôi lấy nhau được 7 năm, có hai đứa con trai. Anh rất đỗi thương yêu con, nhưng với tôi thì đã không còn mặn mà tình cảm, thương yêu như trước.