'Điểm số của con, lời cô giáo chê bai con... tôi biết nhưng bỏ ngoài tai', tiến sĩ Vũ Thu Hương tâm sự.
Ông bố đưa cho cậu con trai một cuốn sách, bên trong có một đồng tiền và bài học phía sau còn sâu xa hơn thế.
"Sau 7 năm sống cùng người dân ở đây, tôi nhận ra họ là những bà mẹ thảnh thơi, thư giãn nhất hành tinh".
Cuộc sống quá ngắn để sáng nào cũng cãi cọ chiếc váy mùa hè không hợp với ngày tuyết rơi, tôi quyết định để các con nhìn thấy hậu quả.
'Tôi thầm nghĩ khi về đến nhà, công lý nhất quyết sẽ được thực thi... Thế nhưng khi xâu chuỗi mọi việc, tôi quyết định không nói gì về chuyện này nữa'.
Tôi tính toán rằng nếu có con trai, tôi sẽ dạy con cách chơi bóng rổ, ra một cú đấm, và chơi trong bùn đất... Phá sản thảm hại.
Bạn dặn con không nói lời tục tĩu, nhưng lại sẵn sàng ám chỉ người khác bằng từ miệt thị, với tôi đây mới là kiểu chửi thề tai hại nhất.
Bà mẹ bắt hai con viết thư xin lỗi người đã mắng chúng, và muốn các con trả tiền vé xem phim cho họ bằng chính số tiền tiêu vặt của mình.
Cha dạy con phải biết dùng sức mạnh. Không phải vì để con gây gổ mà để nếu có lúc rơi vào một tình thế bắt buộc, con sẽ biết cách phải làm thế nào.
Nghịch ngợm, khi vào thang máy, cậu con trai ấn vào tất cả các nút khiến nhiều người tức giận, mắng mỏ em.
Trong khi bố mẹ giàu có coi con như một "dự án đầu tư" thì người nghèo thường thả con chơi tự do.
Reiko được bố đưa đến hộp đêm, tiệm rượu..., và được uống thoải mái đến say tùy thích.
Cha mẹ của Yuma đã tặng cậu "Thông báo hết nghĩa vụ" trong gói quà sinh nhật mừng con trưởng thành.
Tôi đưa con tờ 100 nghìn, và nói "Mọi khoản tiêu vặt của con sẽ nằm ở trong số tiền này, và mẹ sẽ không cho thêm nữa".
"Con bảo có thể tự kiếm tiền, vậy mỗi tháng hãy trả 430 đôla tiền thuê nhà, 116 đôla tiền điện, 150 tiền ăn...", bà mẹ viết.
Thay vì phàn nàn về thời tiết, người Đan Mạch sẽ biết ơn là mình không bị dầm mưa khi đi nghỉ.
Muốn con gái hiểu giá trị đồng tiền và sự vất vả khi đi làm, lúc cô bé nghỉ hè lớp 3, chị Hoài An để cháu mang một thùng nước ra Hồ Gươm bán cho khách nước ngoài.
Cuộc đời của một đứa trẻ có dễ dàng và thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào xuất thân gia đình. Họa sĩ Toby Morris khắc họa sự khác biệt số phận của hai đứa trẻ giàu và nghèo qua bộ tranh vẽ.