Tôi có con 6 tháng tuổi, thỉnh thoảng cháu đang chơi, hay khóc lại bị ọe, trớ. Khi tôi cho con ăn dặm, cháu không chịu ăn, nếu cố bắt ăn vào thì lại nôn.
Con gái tôi gần 4 tuổi rưỡi. Từ lúc 3 tuổi đến nay, cháu không tăng cân và giữ mức 15 kg, cao rất chậm. Lúc 3 tuổi 95 cm, đến bây giờ 4,5 tuổi vẫn chỉ 98 cm.
Con tôi được 6 tháng, cháu đã ăn được cháo nhưng tôi không biết nấu những loại cháo nào và chế biến ra sao để đủ dinh dưỡng cho con.
Con tôi được 6 tháng, cháu đã ăn được cháo nhưng tôi không biết nấu những loại cháo nào để đủ dinh dưỡng cho con, giàu canxi và năng lượng.
Mua sẵn mấy chai dầu ăn kể từ khi cho con ăn dặm, vài tháng sau mở ra, chị Lan (Đông Anh, Hà Nội) bất ngờ vì thấy chúng nằm nguyên trong tủ. Hỏi ra mới biết, mẹ chồng chị không cho vào bột vì sợ cháu bị đau bụng.
Trẻ tự biết phải ăn bao nhiêu theo bản năng? Có nên thưởng cho con bằng đồ ăn chúng thích, hoặc ép con ăn bằng hết rau quả mẹ lấy... là những băn khoăn của không ít bà mẹ khi chăm con.
Bé hiện mọc được 1 răng. Em không cho bé ngồi xe tập đi và bé rất thích được xốc nách để tự đi. Từ khi tròn 6 tháng bé đã được 7,6 kg, đến 7 tháng vẫn là 7,6 kg và 10 ngày sau vẫn không tăng thêm chút nào.
Bé nhà tôi 5 tuổi, thường đi đại tiện 2-3 lần mỗi ngày. Gần đây khi ăn thức ăn cứng thì sẽ đi đại tiện ra thấy có thức ăn đó, như ăn thanh long, ngô luộc buổi sáng thì đến chiều sẽ thấy thanh long, ngô trong phân.
Phô mai rất giàu giá trị dinh dưỡng nhưng không phải muốn cho con ăn lúc nào và bao nhiêu cũng được. Mẹ hãy đọc thêm hông tin dưới đây để có chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho bé.
Từ khi đi nhà trẻ, tháng nào bé cũng bị viêm họng, sốt siêu vi tái đi tái lại mặc dù hằng ngày em đều cho bé uống nước cam để tăng sức đề kháng và ăn đủ 4 nhóm thực phẩm.
Ngồi ăn chung bàn, bé suy dinh dưỡng thường ăn không hết suất của mình trong khi cháu béo phì ăn hết phần rất nhanh và tiếp tục “ăn giúp” những bạn biếng ăn bên cạnh.
Con trai tôi được 7,5 tháng tuổi, vừa bị sốt do viêm họng. Gần 2 tháng nay cháu không tăng cân. Cháu ăn 3 bữa bột một ngày nhưng lại rất lười uống sữa.
Ở tuổi lên 3, nếu mẹ bảo “con hãy ăn cái này đi” thì bé sẽ không ăn nhưng mẹ hỏi “con muốn ăn cái này hay cái kia?” là bé sẽ chọn ăn một trong hai, vì bé thích mình tự chủ hơn.
Con trai tôi 2 tuổi chỉ nặng 9kg, cao 86cm, cách đây một tháng bắt đầu uống sữa bằng bình. Sau vài ngày cháu chỉ uống sữa mà không hề ăn một ít cơm hay cháo. Có phải tại sữa làm cháu khó tiêu hóa nên lười ăn? (Hương)
Hiện cháu vẫn chơi và nghịch bình thường nhưng chỉ thích ăn bột, không chịu ăn những đồ ăn mà em chế biến lẫn tôm, thịt , cua, cá và rau củ.
Quan niệm muốn cháu mau cứng cáp, mẹ chồng chị Xuân (quận 2, TP HCM) cho bé Cún ăn cơm từ lúc 14 tháng tuổi dù bé chưa mọc răng hàm và thích ăn cháo.
Bé nhà em 5 tuổi, 14kg. Bé rất hiếu động nhưng không chịu ăn, chỉ thích cơm rau với cà muối và trứng. Đi khám dinh dưỡng cũng không thay đổi được cân nặng. Em nên làm gì, có nên đi khám đường ruột không ạ? (Hằng)
Tắt bếp trước khi cho dầu tinh luyện vào chén thức ăn. Tỷ lệ cân đối giữa chất béo động vật và chất béo thực vật của trẻ được khuyến nghị khoảng 30 và 70%.
Bé uống nhiều nước ngọt, thích ăn bánh kẹo, lười ăn bữa chính... khiến phụ huynh mệt mỏi không khác gì khi chăm con ốm. Áp dụng những chiêu sau có thể giúp bạn thấy nhẹ nhàng hơn.
Con gái nhà em được 6 tháng 10 ngày tuổi, nặng 8,5kg, cao 70cm. Mỗi ngày em cho cháu ăn 2 bữa bột nấu với thịt và rau thêm một thìa dầu ăn. Em không nêm thêm muối hay nước mắm.