Chiều 29/9, thường trực Văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái xác nhận đã tìm thấy 25 xác trong tổng số 54 người mất tích do lũ quét. Việc tìm kiếm đang được tích cực triển khai, nhưng hy vọng sống sót của những người mất tích ngày càng mong manh.
* Không thể dự báo lũ quét
Trao đổi với VnExpress sáng 29/9, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Hà Quyết thông báo 50 người dân ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ đã bị chết và mất tích do lũ quét. 11 người khác bị thương nặng.
Theo thống kê sơ bộ, bão số 7 đã cướp đi 3 sinh mạng: 1 người Quảng Ninh đi đãi than ở thị xã Cẩm Phả bị nước cuốn trôi, 1 người ở Thanh Hoá và 1 ở Ninh Bình bị ngã chết trong khi chằng chống nhà. 3 người mất tích ở Ninh Bình đã trở về, nhưng Yên Bái có thêm 22 người mất tích do lũ quét.
16h chiều 27/9, bão số 7 đã đi vào đất Lào với sức gió suy yếu dần, chỉ còn cấp 8-9. Người dân một số tỉnh Nghệ An, Quảng Ninh, Hà Tĩnh ít bị ảnh hưởng của bão đã lục tục trở về nhà sau 1 đêm đi lánh nạn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các tỉnh Thanh Hoá và Nam Định vẫn có mưa to, gió cấp 7-8.
*Cơn bão mạnh nhất trong 9 năm qua
Không như ở Việt Nam nơi các cơn bão được đặt tên theo số thứ tự của nó trong năm, trên thế giới bão thường mang tên phụ nữ, và sau này cả tên nam giới. Riêng ở tây bắc Thái Bình Dương, bão còn mang tên hoa lá, động vật, và bão số 7 hiện nay được gọi là "con Voi".