Ngày 14/4, Tòa án Hà Nội đã mở phiên xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường. Sau phần thẩm vấn buổi sáng, tòa án đã tuyên bố trả hồ sơ để điều tra làm rõ thêm quy trình sử dụng thuốc trong ca phẫu thuật. Video: Việt Dũng.
Luật sư bảo vệ gia đình nạn nhân cũng như người thân của chị đều bày tỏ sự tán thành điều tra, nhằm làm rõ hơn tội danh đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường.
TAND Hà Nội tuyên trả hồ sơ vụ Cát Tường sau khoảng 2 tiếng xét hỏi sáng 14/4 vì cho rằng có mâu thuẫn trong lời khai mà tòa không thể làm sáng tỏ.
Trước phiên tòa sắp mở, Nguyễn Mạnh Tường khai biết nạn nhân tử vong sau ca phẫu thuật thẩm mỹ, ông ta lên gác thắp hương ngồi một mình rồi mới thực hiện chuỗi hành vi phạm tội.
Sau nửa năm vứt xác bệnh nhân xuống sông đến nay vẫn chưa tìm thấy, bị can Nguyễn Mạnh Tường (giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) dự kiến sẽ bị xét xử trong phiên tòa mở giữa tháng 4 tại Hà Nội.
Khánh không phải là người trực tiếp gây ra cái chết của chị Huyền, cũng không có động cơ liên quan, thì chẳng có lý do gì mà thành kẻ chủ mưu cả.
Đào Quang Khánh vừa mời ông Tạ Anh Tuấn tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, vài ngày sau khi VKSND Hà Nội cáo buộc Khánh là chủ mưu hướng dẫn ông chủ mang xác bệnh nhân vứt phi tang.
Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền bức xúc khi VKSND Hà Nội xác định bác sĩ Tường vứt xác theo hướng dẫn của bảo vệ Khánh, trong khi đó Khánh phủ nhận cáo buộc mình là chủ mưu trong vụ này.
Dù vụ án chủ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân phi tang dần khép lại và các nghi phạm sắp phải hầu tòa, song gia đình nạn nhân vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm thi thể người thân.
Công an Hà Nội vừa đề nghị truy tố bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường. Với hai tội danh, bị can có thể đối mặt án cao nhất là 22 năm tù.
Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp trong tìm kiếm xác bệnh nhân bị nghi can Nguyễn Mạnh Tường vứt phi tang. Dù không thấy xác, thủ phạm vẫn phải bị xét xử.
Một số cán bộ, công chức của phường Đồng Tâm và quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã bị khiển trách, kiểm điểm vì buông lỏng quản lý Thẩm mỹ viện Cát Tường.
Hôm nay, nhóm nhà khoa học và cảnh sát sẽ tiếp tục tìm xác chị Huyền trên các tuyến đường Hà Nội, dựa vào lời khai của hung thủ và người liên quan.
Chiều 5/12, gia đình đã làm lễ truy điệu và cầu siêu cho chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân của thẩm mỹ viện Cát Tường - sau 49 ngày chị này bị ném xuống sông Hồng nhưng cơ quan chức năng chưa tìm thấy xác.
Gia đình nạn nhân bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xác mất nhiều công sức, tiền của tìm kiếm song thi thể chị Huyền vẫn bặt tăm.
"Một năm ngành y tế khám chữa cho 121 triệu lượt người có bảo hiểm nên chắc chắn sẽ có tỷ lệ nhất định tai biến", Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giải trình.
Ngày 17/11, Đào Quang Khánh (17 tuổi, bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường) đã dẫn công an ra nơi ném xác chị Huyền - cầu Thanh Trì, đúng nơi nghi can Nguyễn Mạnh Tường đã chỉ trước đó.
Ông Vũ Gia Trưởng và bà Phạm Hương Giang (Đoàn luật sư Hà Nội) được mời tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền, bệnh nhân bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác phi tang.
Với đặc thù công việc tai biến rình rập từng phút, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận ngành y có phần lỗi và đôi khi đó là 'sự bất lực của y học'.
"Toàn bộ vụ việc ở thẩm mỹ viện Cát Tường mang tính cá biệt, bất thường. Không lấy cái cá biệt này quy trách nhiệm cho Bộ Y tế, cho thành phố Hà Nội được", Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị nói.