Tôi 36 tuổi, năm nay đáng buồn với tôi, vì đóng cửa quán trà sữa 6 năm tuổi. Lúc mới mở quán, buôn bán được, đúng trend, nên đắt khách. Tôi chân trong chân ngoài, vừa làm ở công ty, vừa làm ở quán sau giờ hành chính.
Thu nhập từ quán lúc đó gấp mấy lần lương của tôi. Rồi nhiều người bán trà sữa, đồ ăn vặt, trend nước giải khát nhiều quá, quán bán chậm dần.
Lúc này, đồng nghiệp của tôi thăng tiến tại công ty hoặc họ qua nơi khác rồi thăng tiến. Còn tôi thì vẫn chỗ cũ, lương được 14 triệu mà đóng cửa quán, kết sổ mấy năm qua tôi lỗ 300 triệu. Vợ tôi nói mấy năm qua tôi nuôi con bệnh là quán trà sữa.
Tôi đọc những bài chia sẻ về thất bại ở tuổi 30. Nhiều người nói rằng "còn trẻ, còn làm lại được." Nghe thì có vẻ an ủi, nhưng tôi tự hỏi: Liệu những lời này có thực sự dành cho mình?
Ở tuổi 36, với tài chính cạn kiệt, cơ hội thăng tiến bị bỏ lỡ, tôi thực sự không biết mình còn bao nhiêu lần "làm lại" nữa.