Tôi bắt đầu biết đến Hàn Quốc khi còn là cô bé học sinh cấp 2. Bố tôi là giáo sư dạy tiếng Việt của trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong căn nhà nhỏ chật chội và nóng nực lúc nào cũng có sinh viên Hàn Quốc học. Người ngồi trên ghế, người ngồi dưới sàn để học. Thậm chí đến mùa hè thì mấy chú sinh viên Hàn Quốc còn cởi trần như bố tôi để học, tay cầm quạt giấy quạt lấy quạt để. Đến bây giờ tôi nghĩ lại cũng thấy như cổ tích, tôi không hiểu vì sao người Hàn Quốc có thể học chăm chỉ như thế.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng đến một ngày nào đó tôi cũng trở thành cô giáo “gõ đầu Tây” (chúng tôi, những giáo viên dạy cho người nước ngoài thường hay đùa nhau thế). 7 năm tôi làm cô giáo tiếng Việt trôi qua với biết bao buồn vui trong nghề dạy học và đều gắn liền với các sinh viên Hàn Quốc. Tôi không biết mối lương duyên nào mà làm tôi gắn lấy những sinh viên của đất nước này đến như vậy.
Sinh viên đầu tiên mà tôi đứng lớp là người Hàn Quốc. Em ấy hiện nay vẫn đang sống và làm việc ở Hà Nội. Chúng tôi vẫn gặp nhau khi có thời gian rảnh và vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Khi dạy cho sinh viên về lịch sử, văn hóa Việt Nam, tôi cũng tự trau dồi cho mình những hiểu biết nhất định về văn hóa, lịch sử Hàn Quốc. Tôi cảm thấy ấm ức, khó chịu khi không hiểu khi sinh viên nói tiếng Hàn nên tôi rất cố gắng sắp xếp thời gian để học tiếng Hàn. Điều này đã giúp ích rất nhiều trong việc dạy tiếng Việt của tôi. Vì có nhiều em Hàn Quốc không biết tiếng Anh, nên tôi thường cố gắng dùng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình để giải thích cho họ hiểu tiếng Việt.
Cứ như thế, văn hóa và suy nghĩ của người Hàn Quốc đã ngấm dần vào tôi tự lúc nào mà chính bản thân mình cũng không biết. Tôi chỉ nhận ra mình chỉ biết được điều đó khi các sinh viên Hàn Quốc nói với tôi. Khi đó tôi chỉ biết về Hàn Quốc qua sách báo, tạp chí hay Internet và phim truyền hình. Tôi mong muốn được một lần đặt chân đến Hàn Quốc để trải nghiệm thực sự nền văn hóa, thấy tận mắt các công trình lịch sử và đắm mình vào không khí của đất nước này.
Tôi đã chăm chỉ làm việc để đạt được giấc mơ của mình. Tháng 8 năm ngoái, tôi đã có cơ hội đi du lịch Hàn Quốc trong 10 ngày. Chuyến đi của tôi rất ngắn nhưng tôi là người tham lam. Tôi đã cố gắng đi nhiều nơi nhất có thể vì thế tôi đã đi Seoul, đảo Jeju, Busan và cố đô KyeongJu.
Tôi không thể tả được sự xúc động của mình khi đặt chân đến những nơi đó. Chỉ biết rằng sau gần một năm đi du lịch, cảm xúc và không khí Hàn Quốc vẫn vẹn nguyên trong tôi. Nói đúng ra là tôi chưa bao giờ ngừng thương nhớ nơi đây. Tôi thích nhất thủ đô KyeongJu bởi cái không khí yên bình, trong lành tươi mát. Sinh viên Hàn Quốc đưa tôi đến đây cứ trêu tôi mãi là giống như người già vì thích cố đô. Khi đó tôi cũng chỉ biết cười và gật đầu thôi. Tôi ấp ủ kế hoạch nếu quay lại đây một lần nữa thì tôi sẽ đi chậm hơn, thưởng thức nhiều hơn phong cảnh nơi đây.
Tôi là một người mê du lịch, làm nhiều cũng chỉ để được đi nhiều nơi trên khắp thế giới. Đối với tôi, Hàn Quốc không phải là một nơi du lịch, mà là nơi tôi muốn sống và làm việc. Để đạt được kế hoạch của mình, tôi phải hoàn thành chương trình học tiến sĩ để có thể dạy tiếng Việt ở Hàn Quốc. Đôi khi giấc mơ không có thật, nhưng tôi tin rằng chỉ cần mình nỗ lực hết sức ắt có ngày thành công.
Tháng 7 vừa qua, tôi phải chia tay với 8 sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc để về nước. Các em đã đến Hà Nội học tiếng Việt trong 6 tháng. Chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm với nhau đến mức lúc nào cũng nhớ nhau. Tôi có một tên rất đặc biệt mà các sinh viên Hàn Quốc dành cho mình là “Ha mơ ni”. Lúc đầu tôi không hiểu ý nghĩa, nhưng tôi đã bật cười hạnh phúc khi biết được đó có nghĩa là “Mẹ Hà Nội”. Đối với các sinh viên Hàn Quốc của mình, tôi đã trở thành một người mẹ, người chị rồi. Tình cảm mà những người Hàn Quốc đã học tiếng Việt dành cho tôi nhiều như những gì tôi nghĩ về đất nước này.
Tôi mơ giấc mơ một lần trở lại nơi tôi coi như quê hương mình - Hàn Quốc nỗi nhớ và tình yêu.
Cuộc thi 'Hàn Quốc hành trình kỷ niệm' do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ ngày 1/7 đến 15/8. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Trương Quỳnh Giang