Tôi là một người đang sinh sống, làm việc tại TP HCM và đang ở trọ. Phòng của tôi nằm ở lầu một, có ban công hướng ra một con hẻm nhỏ. Một hôm, sau khi đi làm về, tôi tá hỏa thấy ban công đã được bịt kín bằng hàng rào chống trộm theo kiểu chuồng cọp.
Trong lúc tôi đi làm, chủ nhà đã dùng thang cho thợ ráp cái chuồng cọp này. Tôi hiểu ý tốt của chủ là muốn chống trộm, giữ gìn tài sản cho người thuê trọ nhưng tôi cật lực phản đối và sau hai ngày, chủ trọ phải tháo dỡ cái lồng sắt đó ra khỏi ban công phòng tôi.
Lý do: Tôi sợ cháy. Ở lầu dưới, có một thanh niên hút thuốc, hay ném tàn lung tung, chưa kể hầu như phòng nào cũng có một bình gas, bếp điện để nấu ăn. Ngay dưới phòng tôi là phòng trệt ở mặt tiền, được cho thuê làm shop buôn bán. Và dĩ nhiên, họ có đốt nhang mỗi ngày.
Nhiều lần, tôi đã dặn họ: "Nếu anh chị đóng cửa lúc 20h thì nên thắp nhang lúc 19h, đến khi nhang tàn hết thì ra về là vừa". Nhưng nhiều lần, tôi bắt gặp người vợ thì mới vừa đốt nhang, chưa kịp cắm, người chồng thì chuẩn bị kéo cửa cuốn để ra về.
Hàng xóm phá "chuồng cọp" để ba người kẹt trong nhà cháy sáng 4/7 ở quận 12, TP HCM. Video:Người dân cung cấp
Vậy nên với cái lồng sắt đó, nếu có cháy xảy ra, tôi biết chạy đi đâu? Ít ra nếu xui rủi, nhảy xuống từ tầng một có thể gãy xương, chấn thương nhưng cơ hội sống sót sẽ cao hơn là cháy mà bị bít đường trốn.
Chỉ trong vòng tháng 7, số vụ cháy nhà thương tâm xảy ra khá nhiều. Đầu tháng là vụ Phá 'chuồng cọp' cứu 3 người kẹt trong nhà cháy ở TP HCM. Rồi vụ Ba người chết trong ngôi nhà cháy ở Hà Nội ngày 8/7. Sau đó, thêm vụ Hai bà cháu tử vong trong ngôi nhà cháy ở Thanh Hóa. Ở vụ này, ngôi nhà ba tầng bị cháy, nghi do chập điện từ chiếc xe đang sạc pin.
Ngày 15/7 ngôi nhà kết hợp ở và buôn bán giày dép, đồ nướng ở phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình bốc cháy ngùn ngụt khiến hai người chết và bốn người bị thương, sáng 15/7.
Sáng nay lại thêm vụ ba người tử vong trong ngôi nhà một tầng để ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện ở huyện Hoài Đức, Hà Nội sáng 19/7.
Với đặc thù kinh doanh mặt tiền ở Việt Nam, nhiều ngôi nhà ống, tầng trệt được dùng làm nơi chứa hàng buôn bán, các tầng trên cho gia đình ở. Tôi nghĩ cần phải hết sức quan tâm đến vấn đề cháy nổ.
Những ngôi nhà ống, bịt kín ban công, cửa sổ sẽ không có lối thoát nếu xảy ra cháy. Tốt hơn hết là nên lắp thêm cảm biến báo khói, báo cháy và phải chừa đường thoát hiểm.
Sắm luôn một chiếc búa tạ để trong phòng ngủ để nhỡ có sự cố thì còn có dụng cụ phá cửa. Luôn nhắc nhở các thành viên không sạc điện thoại, xe điện qua đêm. Khóa gas khi không dùng.
Nhật Hùng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.