Tôi năm nay 32 tuổi, quản lý một công ty nhỏ chuyên về phân phối sản phẩm công nghệ. Dù làm đủ nghề từ thời còn sinh viên nhưng tôi không biết uống rượu và cũng rất ghét việc đó. Quan điểm của tôi là không bao giờ giải quyết công việc bằng rượu vì nhậu nhẹt, cà kê vừa tốn thời gian vừa hại sức khỏe.
Gần đây, công ty gặp khó khăn do không tìm được nguồn ra. Cả năm trời, tôi chỉ bán được chục đơn hàng dù đã tìm mọi cách quảng bá hàng trên khắp các kênh thông tin. Tâm trạng của tôi lúc đó khá suy sụp vì xác định sắp sửa phải giải tán công ty.
Thấy tôi chán nản, mấy đứa em kéo tôi đi nhậu để “giải sầu”. Nể tình anh em đã gắn bó lâu năm, tôi cũng uống dăm ba chén. Nhấp vài ngụm rượu vào thì tôi bắt đầu tâm sự về trăn trở và khát vọng khi mở công ty. Tôi không phải kiểu người dễ mở lòng nhưng có chút men nên hôm đó tôi nói rất nhiều, thậm chí còn khóc xin lỗi vì phụ lòng tin tưởng của anh em đồng nghiệp. Tình cờ trong quán nhậu hôm đó, có một chú nghe được tâm sự của tôi. Chú qua bàn tôi chúc rượu làm quen, hỏi han về công ty rồi ngỏ lời hợp tác làm ăn. Hóa là chú là chủ của một cửa hàng bán đồ công nghệ lớn, đang có ý định bán mặt hàng tôi nhập về. Tôi như người “chết đuối vớ phải cọc”, cảm ơn chú rối rít.
Tôi vực dậy công ty nhờ một lần đi nhậu.
Sau buổi nhậu hôm đó, tôi tìm được đối tác làm ăn và cũng cứu sống công ty đang bên bờ phá sản. Từ đây tôi không còn ác cảm với rượu. Tôi nghiệm ra rượu chỉ không tốt khi ta lạm dụng nó. Đôi khi rượu giúp con người bớt cứng nhắc và nghiêm túc. Điều này không hẳn xấu bởi trong cuộc sống sẽ có nhiều chuyện được giải quyết bằng cảm tính - như câu chuyện của tôi chẳng hạn.
Theo bạn, rượu trong trường hợp của tôi tốt hay xấu? Bạn có bao giờ gỡ bỏ được những khúc mắc công việc, thuận lợi làm ăn nhờ rượu hay không?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Lê Long Vũ