Với tôi, nhậu cũng có mặt tốt và mặt xấu. Khi nhậu, mọi người nói chuyện với nhau thật lòng và dễ gần. Đây là cơ hội tốt để gắn kết tình bạn, mỗi quan hệ hữu hảo được thắt chặt.
Ngày trước, tôi và cậu bạn cùng lớp thường cạnh tranh nhau về thứ hạng. Ra trường xui rủi lại theo đuổi cùng một cô. Chúng tôi ghét nhau ra mặt, tìm mọi cách nói xấu đối phương. Thế nhưng, cô lại đi lấy chồng, không chọn tôi hay cậu ấy.
Một ngày đi họp lớp, tình cờ ngồi chung và nói chuyện. Chúng tôi nhận ra đối phương không đáng ghét đến vậy. Khi say, chúng tôi nói thật lòng mọi chuyện, nhờ đó mối quan hệ của chúng tôi và đám con trai học phổ thông ngày nào thân mật hơn. Mỗi dịp lễ, ngày 20/11 hay nhà ai có đám đều rủ nhau hội họp, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Dù có gia đình riêng, ai nấy cũng gắng thu xếp thời gian để anh em uống dăm ba ly.
Khi nhậu, mọi người nói chuyện với nhau thật lòng và dễ gần.
Về mặt xấu, tôi không đánh giá cao những người lạm dụng đồ uống có cồn. Uống quá chén sẽ dẫn đến mất tỉnh táo, nguy hiểm khi tham gia giao thông và dễ trúng gió nữa. Nếu hạn chế bớt và chỉ uống chừng mực thôi là tốt. Các bạn đừng đổ lỗi hết cho việc nhậu nhé, khi có rủi ro xảy ra.
Cái gì cũng có hai mặt. Người Hàn Quốc, châu Âu hay người Mỹ... đều nhậu nhưng bản thân và đất nước họ vẫn phát triển. Vấn đề ở đây là nhậu có chừng mực, có mức độ cho phép chứ không phải không nhậu là nước giàu mạnh. Thực tế, tôi thấy nhiều người đang nhậu quá mức cho phép, buồn vui hay bình thường cũng uống.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Khang