Vừa tốt nghiệp, tôi lấy anh. Trước khi đến với anh, tôi yêu 2 người nhưng chỉ dừng lại ở những cái hôn vụng trộm. Có lẽ thật buồn cười khi một chàng trai 31 tuổi, một cô gái 22 tuổi khi mỗi lần đi chơi về trễ chủ phòng trọ đã khóa cửa là đứng trước cổng đợi, có hôm đến tận 1h mới được vào nhà và khi tôi vào rồi anh mới về. Cũng có vài lần nhà trọ đóng cửa, anh rủ tôi đi nhà nghỉ ngủ nhưng tôi từ chối. Những hôm đi chơi về, nhỏ bạn cùng phòng về quê, không ai kéo khóa váy sau cho, anh phải kéo hộ tới giữa lưng rồi tôi choàng áo khoác vào nhà. Tất cả chỉ dừng lại ở đó và không đi xa hơn để rồi khi chúng tôi đến được với nhau, cảm giác chờ đợi ngày trở thành vợ chồng thật thiêng liêng vô cùng.
Tôi nhớ như in cận ngày Noel, trời Sài Gòn se lạnh. 5h sáng anh chạy từ Tân Phú qua Gò Vấp để chở tôi qua tiệm áo cưới trang điểm cho kịp đi chụp hình cưới. Thương anh, tôi nói: "Sau ngày hôm nay anh có thể dọn qua phòng trọ em nhé", lúc đó đã đăng ký kết hôn và khoảng 20 ngày nữa tổ chức lễ cưới. Anh bỗng dừng lại và ôm lấy tôi ngay ngã tư đường Hồng Hà làm ai cũng ngoái lại nhìn. Cả ngày hôm ấy chụp hình rất cực nhưng đêm đó về anh không ngủ, dọn vali để sáng mai có thể qua nhà tôi sớm nhất có thể. 2h sáng tôi vẫn còn nhận được tin nhắn: "Ước gì em ở đây giờ này", 4h sáng đã thấy anh đứng trước cửa. Tôi kể chi tiết như vậy để thấy rằng chúng tôi vô cùng hạnh phúc và trân trọng giây phút được thành vợ thành chồng, thiêng liêng vô cùng. Giờ mỗi tối chúng tôi nằm cạnh nhau, câu chuyện có vẻ buồn cười thời còn yêu vẫn luôn được nhắc lại và đong đầy xúc cảm; nó như gắn kết chúng tôi hơn mỗi khi có sóng gió.
May mắn ngoài công việc chuyên môn, vợ chồng tôi còn có 3 quán cà phê, đều nằm cạnh hoặc đối diện các trường đại học, dĩ nhiên khách hàng cũng như nhân viên của tôi toàn sinh viên. 4 năm làm quán là 4 năm tôi phải lắng nghe rất nhiều câu chuyện đau lòng của nhân viên. Các bạn xem việc sống thử, quan hệ tình dục là chuyện bình thường rồi chóng vánh chia tay. Có bạn phải ứng lương để đi phá thai. Mẫu số chung là các bạn nữ vật vã đau khổ mới có thể dọn ra sống riêng. Nhiều bạn sống chung 3 năm, cả thời gian đó đều uống thuốc tránh thai khẩn cấp để rồi giờ khi có gia đình lại quay sang chạy chữa mong có con. Có bạn mới gặp nhau lần đầu ngày 2/9, ngày 20/10 bạn nhờ mình tư vấn cách mua quà để tặng bạn gái thì Noel cùng năm đã mang thiệp mời cưới vì đã bầu 2 tháng; rồi con mới 6 tháng lại chia tay.
Tôi không dám khuyên ai nên hay không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng nghĩ trước khi gần gũi nhau, các bạn hãy nghĩ đến hậu quả nó để lại, đặc biệt là các bạn sinh viên. Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên mà người ta dùng từ "vượt giới hạn" để nói về mối quan hệ yêu đương của hai người đã có quan hệ. Cái giới hạn ấy có lẽ nó phân định đã là vợ chồng hoặc người yêu, tôi nghĩ vậy. Tôi cho rằng, không chỉ yêu đương mà trong mọi sự việc, mối quan hệ, hành động, lời nói cũng chỉ nên dừng ở nơi nó cần dừng chứ không nên vượt giới hạn.
Thư
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc