Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình từng hạnh phúc, có ba mẹ bao bọc chở che, công việc ổn định và nhiều người theo đuổi. Rồi một ngày giông bão ập đến, cả nhà phát hiện ba ngoại tình, mọi thứ như sụp đổ. Ba vẫn lo kinh tế cho gia đình nhưng không còn là ba của ngày trước. Tôi luôn lấy gia đình làm động lực để hy vọng, cố gắng bước tiếp.
Trong thời gian ấy tôi quen một người khá hoàn hảo, đẹp trai, học giỏi, giàu lòng nhân ái, có tâm và có tầm. Tôi không chỉ yêu mà còn ngưỡng mộ anh. Gia đình anh phản đối, trong tôi lại có sự bất ổn, tình cảm không đủ lớn nên chúng tôi không còn bên nhau nữa. Có lẽ chia tay là tốt cho cả hai nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về anh. Tôi đang cố gắng hoàn thiện mình, đặt dấu chấm hết trong đầu để không còn nuôi hy vọng về anh, cố gắng bù đắp cho mẹ và kéo ba về với gia đình, vậy mà sao mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ.
Gần 30 tuổi rồi nên tôi hay bị mọi người hỏi về chuyện lập gia đình, cảm thấy lo sợ lẫn ngượng ngùng mỗi khi ai đó đùa giỡn về chuyện trinh tiết, dù tôi chẳng làm gì sai và chưa quan hệ với bất kỳ ai. Tôi dự định sẽ phấn đấu hơn trong công việc, lo kinh tế khi ba mẹ về già, không lập gia đình cũng không sao. Hiện tại trong tôi là cảm giác chán nản, chẳng thể nói với ai, mọi việc đều cố gắng giải quyết. Mong được mọi người chia sẻ.
Huyền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc