Câu chuyện lùm xùm về thừa kế của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến tôi nhớ lại một trường hợp tương tự từng xảy ra trong dòng họ mình.
Chú tôi và thím tôi không có con ruột, nên đã nhận nuôi một bé gái. Sau khi thím mất trước, chú tôi cũng qua đời, để lại tài sản mà không để lại di chúc. Theo pháp luật, người em gái nuôi này là hàng thừa kế thứ nhất, được hưởng toàn bộ tài sản. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy.
Sau tuần 49 ngày của chú, các cô, các bác trong họ bắt đầu xôn xao. Họ cho rằng em gái nuôi tuy mang chung họ nhưng không cùng huyết thống, là "người dưng". Họ lo lắng rằng khi em lấy chồng, ai sẽ lo hương khói, thờ cúng ông bà tổ tiên? Những tranh cãi nảy lửa khiến tôi đau lòng khi nhìn thấy cảnh gia đình xào xáo, trong khi nấm mộ của chú còn mới xây.
Đỉnh điểm là khi cô em gái nuôi khóa cổng, không cho ai vào nhà với lý do: "Đây là nhà của con, con có quyền quyết định". Gia đình tôi cố gắng khuyên giải cả hai bên, bởi ai cũng có lý lẽ riêng của mình.
Cũng may, chưa phải kéo ra toà kiện nhau vì tôi bảo "nếu kiện, 100% các cô các bác thua", vừa tốn tiền trả phí cho toà án mà vừa ê chề với hàng xóm, láng giềng bởi chuyện không hay ho gì.
Những trường hợp tranh chấp tài sản như vậy tôi nghĩ thật ra không hiếm. Anh em của người đã khuất thì cho rằng tài sản không nên rơi vào tay "người ngoài". Còn em gái nuôi thì nghĩ rằng, con nuôi hay con đẻ được pháp luật công nhận như nhau.
Cuối cùng, nhờ những nỗ lực hòa giải, cô em gái nuôi đồng ý sang tên phần đất và ngôi nhà hương hỏa lại cho dòng họ ruột của cha nuôi, còn lại cô giữ phần mình được hưởng. Đôi bên huề nhau, xin lỗi và vẫn giữ được tình cảm như trước.
Quay lại chuyện gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh, tôi không đứng về phía nào, nhưng là người ngoài, tôi cảm thấy đau lòng. Nghệ sĩ Vũ Linh là người được đông đảo khán giả yêu mến, thế nên khi ông vừa qua đời mà gia đình xảy ra tranh chấp, điều này làm nhiều người hâm mộ không khỏi chạnh lòng.
Theo tang chế xưa, khi người thân qua đời, gia đình còn trong thời gian để tang ba năm, vậy mà ông vừa nằm xuống, chuyện tranh cãi đã nổ ra. Điều này không chỉ làm đau lòng người thân mà còn khiến hình ảnh gia đình ông trở nên kém đẹp trong mắt công chúng.
Tôi chỉ ước Hồng Loan và các em của ông có thể giảng hòa. Như câu nói "lùi một bước, biển rộng trời cao," mỗi bên nhường nhịn một chút, để chữ tình đan xen với chữ lý. Tòa án có thể phán xử trắng đen. Nhưng người đời sẽ tự nhìn nhận theo cách riêng của họ. Làm rạch ròi quá chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, bởi cuối cùng, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là người đã khuất.
Nếu có thể, hãy nhìn lại, nhường nhịn nhau một chút. Không chỉ vì người đã ra đi, mà còn để giữ gìn những giá trị tốt đẹp trong gia đình. Mong rằng câu chuyện của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh sẽ sớm có cái kết nhẹ nhàng và ấm áp hơn.
Hồi tháng 6/2023,3 tháng sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, mâu thuẫn giữa những người thân của ông diễn ra gay gắt. Mẹ con bà Nhung (em gái nghệ sĩ) đề nghị được đứng tên chung với chị Loan cùng sở hữu căn nhà của Vũ Linh tại đường Đoàn Thị Điểm, với lý do nghệ sĩ từng mời họ về chung sống từ năm 2021. Tuy nhiên, chị Loan không đồng ý, nói sẽ bán hai thửa đất ở Thủ Đức, chia cho người thân trong gia đình để có vốn làm ăn. Chị cũng đề nghị mẹ con bà Nhung dọn ra khỏi nhà. Bà Nhung sau đó khởi kiện chị Loan, đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do chị Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng công chứng đối với tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh gồm: nhà đất trên đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận; hai thửa đất số 87, 88 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, và một ôtô. Những tài sản này đã được sang tên cho chị Loan. Do đó, bà Nhung cũng đề nghị hủy phần cập nhật sang tên cho chị Loan đối với các bất động sản trên. Ngoài ra, nguyên đơn còn yêu cầu chia thừa kế đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, cho bà và ông Võ Thành Nhiêu; hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà nghệ sĩ Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng. Trong đơn phản tố gửi tòa sau đó, chị Loan trình bày, cha là Võ Ngọc Ngoan (tên thật của nghệ sĩ Vũ Linh) không kết hôn với ai, khi qua đời không để lại di chúc. Chị là con gái duy nhất của ông nên cũng là hàng thừa kế thứ nhất và duy nhất. Ban đầu, TAND quận Phú Nhuận thụ lý giải quyết. Song, bà Nhung sau đó bổ sung yêu cầu khởi kiện, đề nghị tòa hủy giấy tờ liên quan đến nhân thân của Hồng Loan. Đây là yêu cầu đặc biệt, thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND TP HCM. |
Thái Hoà