Từ: Mai
Đã gửi: 10 Tháng Bảy 2011 1:53 CH
Chào bạn Thùy!
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Rất ít khi tôi có ý định gửi bài viết lên đây, nhưng khi đọc những lời của bạn, tôi rất muốn được chia sẻ. Thật lòng mà nói, chính tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Lúc đó tôi cũng rất sốc, bởi mẹ từ trước đến giờ trong mắt tôi vẫn hiền lành và mẫu mực. Tôi không biết được chân tướng người vẫn gửi tin nhắn qua lại với mẹ nên ban đầu rất tức giận, chỉ muốn nhắn lại hỏi cho ra lẽ. Bây giờ nhìn lại mới thấy thật may mắn vì mình đã không làm như vậy.
Bạn à, nhiều việc có căn nguyên sâu xa mà mình vẫn chưa hiểu hết. Những lời này không phải là biện minh cho hành động của mẹ, hành động đó là sai trái, tuy nhiên hãy cùng suy xét xem có thể chấp nhận nó không.
Trước nhất, bạn hãy bình tĩnh lại suy nghĩ cuộc sống gia đình không hạnh phúc, mẹ có những nỗi khổ gì, những gánh nặng gì. Đừng vội trách mẹ, bạn nhé! Người ta bảo gia đình là tổ ấm, cái "tổ" mà nó đã "ấm" rồi thì chẳng ai lại phải mạo hiểm để tìm kiếm nữa.
Bạn nói rằng mẹ không thể làm như thế này với bố con bạn. Tôi nghĩ không phải là mẹ không thương bạn vì nếu không thương thì đã ly dị từ lâu rồi. Rõ ràng lén lén lút lút có dễ chịu gì đâu, mẹ bạn vẫn duy trì tình cảnh oái oăm này hẳn cũng vì muốn giữ lại cho bạn một mái ấm. Còn về phần tình cảm vợ chồng giữa mẹ và bố, vấn đề này khá nhạy cảm, có thể giữa hai người có những cái riêng mà bạn không biết. Bạn đừng nghĩ bi quan.
Chuyện tình cảm thì không thể điều khiển hay ép buộc. Suy cho cùng, chạy theo tiếng gọi tình cảm cũng không phải là sai trái, quan trọng là tư tưởng của bạn thôi. Biết bạn phát hiện ra mà buồn thế này, chắc mẹ cũng rất bối rối và khó xử.
Bạn cần suy nghĩ cho kỹ, sau khi đã tĩnh tâm lại, bạn hãy có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với mẹ. Đây là ý kiến chủ quan của tôi, rằng mẹ bạn vẫn có quyền có hạnh phúc riêng, nếu bạn cũng đồng ý được như thế thì tốt quá.
Bạn hãy cố gắng duy trì tinh thần học tập, làm việc thật tốt. Cuộc sống có nhiều cơ hội cho bạn, đừng quá chìm đắm vào quá khứ. Hãy dũng cảm vượt qua bạn ạ.