From: Thùy
Sent: Saturday, July 02, 2011 10:01 PM
Chào tòa soạn và các độc giả của báo VnExpress!
Em là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự từ những ngày đầu. Em rất thích đọc chuyên mục này để qua đó tìm cho mình nhiều bài học cuộc sống. Hôm nay, khi em gặp khó khăn trong cuộc sống, xin tòa soạn cho đăng tâm sự của em để em có thể tìm thấy cho mình hướng đi tiếp theo trong cuộc đời.
Em năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội. Gia đình em ngày trước cũng bình thường không phải giàu có gì. Mẹ em làm giáo viên, bố em là công nhân nhà nước. Bây giờ bố em đã về nghỉ hưu tuy nhiên vẫn làm thêm ngoài. Còn mẹ em thì bây giờ đã là hiệu trưởng. Cuộc sống gia đình cũng khá giả hơn. Dưới em còn một em trai năm nay thi đại học.
Đã từ lâu (khi em còn chuẩn bị thi đại học) bố mẹ em đã hay cãi cọ và không hòa hợp về các quan điểm cũng như cách nhìn nhận cuộc sống. Khi đó em rất buồn nhưng sự thật em không biết phải làm gì vì khi đó áp lực thi cử cũng khiến em rất mệt mỏi. Rồi 3 năm cũng đã qua, em cũng đã sắp ra trường mà điều đó vẫn không thay đổi. Những lúc đó em cũng chỉ biết bảo bố mẹ thôi không nói nữa, mỗi người ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình.
Nhưng hôm nay, một điều mà em không bao nghĩ nó sẽ xảy ra thì nó lại đến. Em vô tình mở điện thoại mẹ ra. Em biết như thế là không nên nhưng thực ra điện thoại bố mẹ em toàn để trên bàn ăn, chị em em vẫn hay nghịch chơi trò chơi. Các tin nhắn hộp thư đến thì không có gì lạ và cũng còn lại rất ít tin nhắn. Nhưng khi vào hộp thư đi thì còn rất nhiều.
Em mở ra đọc thì thấy có những tin nhắn rất lạ mẹ em đã gửi cho một số điện thoại. "Không được, hôm nay thì về muộn quá"; "không được, hôm nay em đến ngày"; "tối mai nếu đi dược em thông báo sau nhé"; "hôm nay em đi học, cô giáo này nghiêm lắm, không nghỉ được"; "anh trực thật hay đang ngồi với em nào thế"; "kiêng à, thế cái kia có kiêng không?"; "tin nhắn của anh em đều xóa hết"...
Em thực sự rất sốc. Em không suy nghĩ được gì vội vàng đi vào giường nằm khóc. Em biết thực sự bố em giờ nhiều tuổi nên cũng khó tính, lại không biết nịnh hay nói những câu tình cảm với mẹ, nhưng không có nghĩa mẹ em có thể làm như thế với bố con em.
Em xem số điện thoại thì thấy lưu tên rất lạ, như là kiểu chỉ mẹ em mới biết. Sau đó em lấy điện thoại của bố ra thì em biết đấy là người bạn của bố mẹ. Giờ em không biết phải làm gì cho phải. Mong mọi người cho em lời khuyên tốt nhất. Em xin cảm ơn.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).